Nam sinh chế nhạc tỏ nỗi nhớ trường, nhớ bạn vì dịch Covid-19

Bài hát được chế lời trên nền nhạc ca khúc “Anh thanh niên” đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Ca từ được nhận xét thiết thực, phản ánh đúng thực trạng sinh viên hiện nay.
 Nam sinh chế nhạc tỏ nỗi nhớ trường, nhớ bạn khi nghỉ học vì dịch Covid-19
Clip “Anh sinh viên” được bạn trẻ tên Mai Ngọc Ánh, hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường Học viện Kỹ thuật mật mã đăng tải trên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của hàng nghìn người.

Được biết, nội dung bài hát phản ánh đời sống học sinh, sinh viên thời điểm dịch virus corona đang diễn ra. Tính từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, học sinh nhiều tỉnh thành trên cả nước đã được nghỉ học liên tiếp 4 tuần.

Nỗi lòng học trò muốn đi học lại vì nhớ bạn bè, thầy cô nhưng chưa thể đến trường vì phòng chống đại dịch được thể hiện rõ. Ca từ được nhận xét giống như lời tự sự của sinh viên về thực trạng hiện tại, có dí dỏm nhưng rất thực tế.
Liên hệ với nam sinh Mai Ngọc Ánh, Ánh cho biết đây là bài hát cậu tự viết lời trong thời gian rảnh, dựa trên nền nhạc của ca khúc “Anh thanh niên” của HuyR. Ý tưởng nảy sinh ngay khi Ánh chứng kiến cảnh tượng khẩu trang y tế tăng giá chóng mặt.

“Nội dung bài hát được mình đúc rút từ chính bản thân cũng như tâm trạng của các bạn trẻ giống như mình. Đây như một lời tự thuật của mình về đời sống sinh viên mùa virus.

Mình nghĩ rằng dịch corona lần này không hẳn chỉ toàn cái nhìn tiêu cực, hoang mang vì vậy nên giữ tinh thần lạc quan và thay đổi tích cực để cùng nhau vượt qua”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Ánh cũng tâm sự thêm việc nghỉ học quá lâu khiến bản thân cậu cũng như nhiều bạn sinh viên, học sinh thực sự nhớ trường lớp.

“Thông qua đoạn clip vui này, mình mong mọi người có thể nhìn thấy mình một phần trong bài hát, để cùng nhau sống tích cực hơn”, Ngọc Ánh gửi gắm thông điệp.
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG