Mourinho gọi Rooney là 'người đàn ông của tôi’

Mourinho trước nay vẫn thích Rooney, thậm chí từng suýt kéo cầu thủ này về Chelsea. Ảnh: Reuters.
Mourinho trước nay vẫn thích Rooney, thậm chí từng suýt kéo cầu thủ này về Chelsea. Ảnh: Reuters.
HLV của Man Utd nói rằng Wayne Rooney vẫn là một cầu thủ lớn của ông và CLB, cho dù anh phải ngồi dự bị ở trận đại thắng Leicester tại vòng sáu giải Ngoại hạng Anh.

Đội trưởng Rooney tới phút 83 mới được vào sân thay người. Trước đó, anh phải chứng kiến từ ghế dự bị màn trình diễn tưng bừng của các đồng đội, trên sân Old Trafford. Man Utd dễ dàng dẫn trước đương kim vô địch Leicester City với tỷ số 4-0 ngay trong hiệp một, trước khi đội khách ghi được bàn gỡ duy nhất ở hiệp hai.

“Rooney vẫn giữ được sự tin tưởng của tôi. Cậu ấy là một cầu thủ lớn với tôi, và với cả Man Utd, và là một cầu thủ lớn của quốc gia này”, Mourinho khẳng định trong cuộc họp báo sau trận. “Cậu ấy luôn là người đàn ông của tôi. Tôi tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Đội bóng hôm nay giành thắng lợi, nghĩa là Man Utd của cậu ấy chiến thắng. Vì vậy cậu ấy hạnh phúc, đó là điều bình thường”.

Giải thích về quyết định không cho Rooney đá chính, Mourinho nhấn mạnh: "Khi Zlatan là tiền đạo mũi nhọn, chúng tôi cần những đồng đội nhanh nhẹn xung quanh cậu ấy. Rooney dù ở trên sân hay ở nhà thì cũng là thủ quân của Man Utd. Nhưng đối đầu với Leicester, tôi nghĩ giải pháp hay nhất là chơi với những cầu thủ có tốc độ. Rashford và Lingard vì vậy được lựa chọn. Tôi nghĩ đó là một quyết định quan trọng, giúp chúng tôi có một trận đấu tốt. Thêm nữa tôi không phải là một HLV thích làm tổn thương cầu thủ và tạo ra những tình huống tiêu cực”.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG