Một gia đình chết thảm dưới họng súng trong đêm giao thừa

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Đài NBC
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Đài NBC
Dư luận Mỹ đang chấn động trước vụ thảm án của một gia đình ở Rowland Heights- Los Angeles khi người con trai rút súng bắn chết cha mình sau khi chứng kiến ông này bất ngờ xả súng bắn chết mẹ, bạn gái và một người bạn của anh ta trong thời khắc giao thừa.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin người đàn ông này trước đó đã bất ngờ rút súng bắn chết vợ, bạn gái và một người bạn của con trai mình trước khi bị chính đứa con giằng được khẩu súng và bắn chết ngay trong nhà. Mâu thuẫn được cho là xuất phát từ tranh chấp giữa hung thủ và người bạn gái của con trai quanh việc sử dụng máy giặt.

Người cha 54 tuổi là một người nghiện rượu nặng. Ông này có một bộ sưu tập súng. Trong các nạn nhân bị bắn chết có một thanh niên 27 tuổi là khách đến chơi nhà có tên Ernesto Calzadilla.

Cảnh sát đang thẩm vấn các nhân chứng còn sống để tìm ra động cơ của người cha vì sao chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ lại rút súng bắn chết người thân. Trong khi đó, Christopher Morey- 33 tuổi là người con đã giằng súng bắn chết cha mình sau đó đang bị cảnh sát tạm giữ.

Cảnh sát khu vực John Corin cho biết Morey và bạn gái sống cùng nhà với người mẹ 54 tuổi bị đột quỵ.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.