Một cựu chiến binh bị sóng biển cuốn trôi

Sóng biển to nên người dân không nên tắm để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Sóng biển to nên người dân không nên tắm để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Khi ra biển Lăng Cô tắm, bất ngờ đại tá Nguyễn Trung Ch (SN 1948, cựu chiến binh, trú phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị sóng biển cuốn trôi ra xa. Một thanh niên đưa phao ra ứng cứu cũng gặp nạn.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 14h ngày 25/3, tại bãi biển Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, đoàn cựu chiến binh của quận Tây Hồ (Hà Nội) đi thăm lại chiến trường xưa. Khi qua địa phận Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì cả đoàn dừng lại ghé biển Lăng Cô chơi.

Sau đó, đại tá Nguyễn Trung Ch. (SN 1948, cựu chiến binh, trú phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) xuống biển tắm.

Trong lúc tắm, do sóng lớn nên đại tá Ch. bị cuốn ra xa, chới với tay cầu cứu. Thấy thế, một nam thanh niên (chưa xác định danh tính, chừng 20 tuổi) cầm phao bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng to nên đã cuốn cả hai người ra xa.

Sau đó, nhiều người dân sống gần đó và các thành viên trong đoàn đã thả dây kéo được thi thể đại tá Ch. vào bờ. Còn nam thanh niên vẫn mất tích.

Đến 17h cùng ngày, ngành chức năng thị trấn Lăng Cô, lực lượng Biên phòng tiếp tục tìm kiếm nam thanh niên này.

Theo Theo Gia Đình & Xã Hội
MỚI - NÓNG