Mê đấm bốc, Rooney bị đánh gãy mũi

 Môn thể thao ưa thích của Rooney hồi còn nhỏ là quyền Anh.
Môn thể thao ưa thích của Rooney hồi còn nhỏ là quyền Anh.
TPO - Khi còn nhỏ, môn thể thao ưa thích của Wayne Rooney là quyền Anh và có lần lên sàn đấu, ngôi sao của M.U đã bị đối phương đấm gãy cả mũi và trẹo quai hàm. Đây là một phần trong cuốn tự truyện mới mà Rooney sắp cho ra mắt.

Năm 2012, Wayne Rooney từng ra mắt cuốn tự truyện “Thập kỷ của tôi ở Ngoại hạng Anh” kể về 10 năm chơi bóng ở giải bóng đá số 1 Vương quốc Anh. Nhưng đấy là cuốn tự truyện chủ yếu nói về quãng thời gian khoác áo Everton và M.U. Còn tới đây, “R10” sẽ dự định cho ra mắt một cuốn tự truyện khác, kể về những năm tháng thơ ấu và những góc khuất trong cuộc đời anh.

Theo tiết lộ từ Metro, môn thể thao đầu tiên mà Rooney yêu thích không phải bóng đá, mà là quyền anh.

Không được bao bọc như những đứa trẻ được sinh ra trong môi trường có điều kiện nên ngay từ khi còn nhỏ, Wayne Rooney hiểu rằng mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thoát nghèo. Là anh cả trong gia đình có 3 anh em nên tiền đạo người Anh luôn có ý thức bảo vệ mình cũng như giúp các em tránh khỏi những cạm bẫy bên ngoài xã hội. Những năm tháng ấy, Rooney tự nghĩ ra các trò tiêu khiển để mình và các em thư giãn mỗi khi rảnh rỗi.

Trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ Everton vào năm 1996, Rooney thường xuyên đá bóng ngoài đường phố. Tuy nhiên, môn thể thao yêu thích của “gã Shrek” khi đó lại là boxing và người đưa anh đến với bộ môn này chính là ông hàng xóm tốt bụng John Thomas.

Thomas nhận thấy rằng, thân hình cục mịch và sự cần cù không biết mệt mỏi của ngôi sao M.U là những đặc điểm cần thiết cho một võ sỹ. Vậy là ông đưa ra lời đề nghị và Rooney lập tức gật đầu.

Trong những ngày đầu theo đuổi môn thể thao này, Rooney đã bị sốc và thường xuyên căng cứng tâm lý. Để củng cố tâm lý cho cậu học trò, ông Thomas luôn bắt Rooney đấu tay đôi với các bạn đồng môn. Ngay trong buổi đấu đầu tiên, Rooney đã bị đánh trọng thương. Cụ thể, vì chưa quen đánh đối kháng nên cậu bị đối thủ cao hơn một cái đầu và nặng hơn cả chục kilogam tung cú đấm thôi sơn nặng như búa bổ vào mặt. Cú đấm trúng cằm từ trái qua phải khiến Rooney bất tỉnh ngay trên sàn. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, do không mang các phương tiện bảo hộ nên xương hàm của Rooney bị rạn và phải mất 1 tuần để có thể ăn uống trở lại.

Sau cú sốc đầu tiên, Rooney lao vào tập luyện như con thiêu thân. Những cú ra đòn của “gã Shrek” có sức nặng của một võ sỹ chuyên nghiệp, nhưng mấu chốt của vấn đề là Rooney chưa biết cách phân phối sức và thường đuối khi trận đấu bước sang hiệp thứ 5 hoặc 6. Cũng vì điều này, Rooney thường xuyên bị đánh tơi tả vào cuối trận và một lần anh bị đánh gãy sống mũi.

Nhận thấy quyền Anh là môn thể thao khắc nghiệt, bố Rooney, ông Thomas Wayne quyết định cho cậu con trai chuyển hướng sang đá bóng. Và như tất cả đã thấy, đó là quyết định đúng đắn của ông Thomas Rooney và cả với cá nhân Rooney. Rooney giờ đã là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần, cao nhất làng bóng đá Anh.

MỚI - NÓNG