Marc Wilmots hân hoan, Fabio Capello cay đắng

Marc Wilmots
Marc Wilmots
TPO - HLV Marc Wilmots đã không ngớt lời dành tặng các học trò sau khi đội tuyển Bỉ vượt qua Nga 1-0, để sớm giành tấm vé đầu tiên của bảng H vào vòng knock-out World Cup 2014. 

"Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Các cầu thủ đã chơi rất đoàn kết và chiến thắng này xứng đáng với những nỗ lực của họ", HLV Marc Wilmots cho hay. "Tuy nhiên chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa bởi chẳng đường phía trước còn rất dài."

Trong bài phát biểu của mình, Marc Wilmots cũng không quên dành tặng người hùng Divock Origi - cầu thủ năm nay mới 19 tuổi đã ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 88 mang chiến thắng về cho đội nhà, đồng nghĩa với tấm vé trở thành 1 trong 16 đội xuất sắc nhất.

Marc Wilmots hân hoan, Fabio Capello cay đắng ảnh 1

Fabio Capello 

"Ngày hôm nay Origi đã thể hiện phong độ tốt. Nhiều người đã thắc mắc tại sao tôi chọn một cầu thủ không mấy tên tuổi như vậy vào đội tuyển, nhưng sau trận đấu này cả thế giới đã biết đến cái tên Origi".

Trái ngược với Marc Wilmots, HLV Fabio Capello tỏ ra thất vọng khi mà đội bóng của ông giờ đây đang đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, nếu không vượt qua được Algeria ở lượt trận cuối cùng.

"Thật bất công khi mà chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng họ lại là những người ghi được bàn thắng. Nga đã có ít nhất hai cơ hội ăn bàn rõ ràng nhưng lại không thể tận dụng thành công. Các cầu thủ đã triển khai tấn công tốt hơn, chơi tốc độ hơn so với trận đầu gặp Hàn Quốc.", Capello chia sẻ.

"Tôi thật sự thất vọng về kết quả này. Giờ đây chúng tôi chỉ còn một con đường là quyết chiến với Algeria trong trận cuối cùng".

Trận quyết tử của đội tuyển Nga với Algeria sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 27.3. Nga đang thất thế hơn khi chỉ có được 1 điểm, trong khi Algeria đã có 3 điểm đầu tiên sau khi đánh bại Hàn Quốc 4-2.

MỚI - NÓNG