Malaysia thảm bại dưới chân người hùng từng hạ U23 Việt nam

0:00 / 0:00
0:00
Malaysia thảm bại dưới chân người hùng từng hạ U23 Việt nam
TPO - Trong trận giao hữu hướng tới AFF Suzuki Cup, ĐT Malaysia đã thua liểng xiểng trước một Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn. Trong đó, Khamdamov, người in dấu giày vào các bàn thắng hạ U23 Việt Nam ở Thường Châu 2018, hôm nay đã ghi 2 bàn giúp Uzbekistan vùi dập Malaysia 5-1.

Hướng tới AFF Suzuki Cup diễn ra sau đây 2 tháng, ĐT Malaysia đã chọn một đối thủ rất "xương" là Uzbekistan để đá giao hữu. Trận đấu lúc 22h00 tối qua tại Jordan này được xem là dịp quý giá để HLV Tan Cheng Hoe kiểm nghiệm lại đội hình. Phía Malaysia chỉ vắng một vài vị trí, trong khi Uzbekistan cũng sử dụng những quân bài tốt nhất hiện có như Khamdamov, Ganiev hay Shomurodov, chân sút đang khoác áo Roma...

Tất cả chứng tỏ cả hai bên rất chú trọng đến màn tập trận này. Dĩ nhiên với lực lượng tốt hơn, Uzbekistan đã lấn lướt đối thủ. Chỉ trong 10 phút đầu, họ tung ra 2 cú đá chất lượng từ Shomurodov và Saitov, nhưng khung thành Malaysia vẫn được bảo toàn.

Song ở pha dứt điểm thứ 3, Malaysia đã nhận bàn thua. Phút 17, Khamdamov băng vào đệm lòng chuẩn xác đưa bóng vào góc hiểm khung thành không cho thủ môn Fahmi có cơ hội. Bàn thắng khá sớm giúp Uzbekistan dễ đá hơn.

Nhờ hàng tiền vệ vượt trội, lại dẫn trước, Uzbekistan chơi ung dung khiến Malaysia hầu như không thể triển khai bóng. Đến phút 30, cách biệt được nhân đôi sau một pha đánh đầu đơn giản và vẫn lại là Khamdamov lập công. Thế trận là quá chênh lệch, Uzbekistan lấn lướt mọi chỉ số, trong lúc Malaysia chưa sút được quả nào.

Malaysia thảm bại dưới chân người hùng từng hạ U23 Việt nam ảnh 1

Nỗi sợ hãi của Malaysia chưa dừng lại ở đó. Phút 33, tỷ số đã là 3-0 cho Uzbekistan. Norchaev tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ đối phương đã ập vào đánh đầu từ cự ly gần làm tung mành lưới. Cả 3 bàn thua của Malaysia đều cùng một kịch bản khi cánh phải của họ bị "đột kích".

Lúc này, chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng Trung Á dù thời gian mới trôi đi được 1/3. Màn thể hiện của Malaysia là quá bạc nhược và kém cỏi, khiến HLV Tan Cheng Hoe tỏ rõ sự thất vọng. Đội bóng của ông nhận 7 cú sút, 3 bàn thua, và không có bất cứ sự kháng cự nào.

Nhưng trước khi hết hiệp 1, Malaysia đã may mắn có được bàn gỡ của Bakhtiar. Đây là pha ghi bàn giúp họ níu kéo hy vọng về một hiệp 2 khởi sắc hơn. Song không có bất cứ tia sáng nào dành cho Malaysia trước sự chủ động của Uzbekistan. Đội bóng này thi đấu ung dung song vẫn liên tiếp khiến khung thành của Fahmi đặt vào thế báo động.

Sau những pha bay người cản phá liên tiếp, cuối cùng người gác đền của Malaysia cũng phải vào lưới nhặt bóng ở phút 66. Lần này, ghi bàn cho Uzbekistan là Yuldoshev với cú đá góc hẹp đẳng cấp. Cách biệt quá an toàn là điều kiện để Uzbekistan rút các trụ cột ra, nhưng trước một đối thủ quá yếu đuối, dàn dự bị của đội bóng này vẫn dễ dàng làm chủ cuộc chơi.

Trước khi trận đấu kết thúc, Uzbekistan còn thêm một lần làm rung mành lưới. 5-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu, khiến HLV Tan Cheng Hoe cùng học trò trải qua một trận giao hữu thảm bại. Nhưng chắc chắn những gì rút ra được trước Uzbekistan sẽ rất có ích cho Malaysia trên hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup sắp tới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.