Lửa nhiệm mầu

Lửa nhiệm mầu
TP - Đêm qua, hàng vạn thanh niên đã thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ ở 2.098 nghĩa trang trong cả nước. Những ngọn nến đã cháy từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái - đất nước bồi hồi trong ánh sáng linh thiêng ấy.

> Triệu ngọn nến, triệu trái tim

Đêm qua, nhìn từ trên cao, những ngọn nến như đang vẽ bản đồ Việt Nam hình chữ S. Một vẻ đẹp lãng mạn, bi tráng khiến lòng người rưng rưng lệ. Vẻ đẹp của những dòng sông ánh sáng chảy dọc chiều dài đất nước ghim vào lòng người sự tri ân những hy sinh của biết bao thế hệ anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thanh bình hôm nay.

Nhìn hàng triệu cây nến đang cháy ở những nghĩa trang, bỗng thảng thốt: sao sự mất mát đau thương lại nhiều đến như vậy? Nhiều đến nỗi nếu ví mỗi ngọn nến như một anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, thì hàng triệu ngọn nến đêm qua vẫn chưa thể đủ. Và sẽ không bao giờ là đủ bởi những sự hy sinh ấy vốn dĩ không thể tính đếm được, nó vượt lên mọi con số thống kê thông thường và đạt tới cõi vô cùng của vũ trụ.

Hãy nhìn kỹ những ngọn nén tri ân ấy. Ánh sáng lung linh của nó không chỉ soi sáng nghĩa trang mà kỳ diệu hơn đã xua tan bóng tối của sự lãng quên đôi khi vẫn nhảy múa đâu đó trong cuộc sống hôm nay. Những ngọn nến hay chính là lòng tri ân đang toả sáng.

Ánh sáng của lòng tri ân đang lung linh trên dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị vốn đã ám ảnh lòng người bởi những câu thơ: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ; Đáy sông còn đó bạn tôi nằm; Có tuổi hai mươi thành sóng nước; Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”.

Ánh sáng của lòng tri ân đang rung lên cùng tiếng còi tàu hú vọng trên biển Đông tưởng niệm những binh sỹ Hoàng Sa, Trường Sa đã hòa máu xương mình vào biển đảo. Ánh sáng ấy đang cháy lên ở một góc Trường Sơn, ở một cột mốc biên giới hay trong hàng triệu triệu ngôi nhà trên đất nước Việt Nam. Ánh sáng ấy mang một thông điệp: không một ai, không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

Những ngọn nến hữu hình chỉ sáng lên trong một thời khắc rồi tắt, nhưng có ngọn nến sẽ trở nên vĩnh cửu - ngọn nến trong lòng người. Trong lòng những người trẻ hôm nay hẳn đang sáng lên ngọn nến tri ân đó. Ánh sáng đó có lúc bùng lên, có lúc le lói, nhưng dường như nó chưa bao giờ tắt.

Nhà sư Huyền Diệu, người đã xây những ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật Nepal, tác giả cuốn sách “Lòng Tri ân, sức mạnh và sự mầu nhiệm” đã viết rằng: một đất nước giàu có văn minh không thể căn cứ vào sự giàu có về vật chất, mà cần có lòng tri ân.

Đó chính là thước đo quan trọng của sự giàu có, văn minh. Trong đời nhà sư này gặp nhiều bất hạnh, nhưng ông đã vượt qua để đạt được những kỳ tích và bí quyết chỉ ngắn gọn trong mấy từ: nhờ sức mạnh của lòng tri ân. Tất cả những tri ân đó đã mang lại sức mạnh và sự mầu nhiệm cho cuộc đời ông.

Đêm qua, lòng tri ân đã toả sáng trong những ngọn nến được thắp lên trên những nghĩa trang cả nước. Và cũng đã có biết bao ngọn nến tri ân được thắp lên trong lòng những người con đất Việt vào ngày thương binh liệt sỹ hôm nay. Những ngọn nến đó sẽ mang lại sức mạnh và sự mầu nhiệm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG