Có 15 kết quả :

Nhóm cô giáo 16 năm gieo chữ cho trẻ khuyết tật trong chùa

Nhóm cô giáo 16 năm gieo chữ cho trẻ khuyết tật trong chùa

TPO - Xuất phát từ tình thương với các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, cô Lê Thị Hòa cùng một số giáo viên trường Tiểu học Đông Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã mở lớp học miễn phí cho trẻ khuyết tật, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại chùa Hương Lan (xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội).
Một tiết học tại lớp học tình thương

Lớp học đặc biệt

TP - Đúng với tên gọi “Lớp học tình thương”, ở đó có những thầy, cô giáo dù bộn bề với cuộc sống mưu sinh song vẫn tới điểm trường ngay sau khi tan giờ làm với quyết tâm “xóa mù chữ” cho những mảnh đời thiếu may mắn.
Cô giáo xương thủy tinh Nguyễn Ngọc Tâm (ở giữa) ẢNH: Đức Văn

Lớp học đặc biệt '5 không'

TP - Lớp học “5 không” (không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí), nhưng hàng chục năm qua chị Nguyễn Ngọc Tâm và anh Lê Hoàng Mai miệt mài, thầm lặng dạy cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
Giáo viên hướng dẫn cho bà Bảy Muôn

Lớp học đặc biệt giữa sông Hậu

TP - Hơn tuần nay, gần 30 học viên ở cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) người bơi xuồng, chạy ghe ra bè cá của ông Bảy Bon giữa sông Hậu (cuối nguồn sông Mekong).... để học tiếng Anh.
Võ sư Lê Hoàng Mai tâm niệm sẽ luôn là chỗ dựa cho trẻ em khuyết tật

Những lớp học đặc biệt sau 18 giờ

TP - Đó không chỉ là những lớp học miễn phí, được mở ra xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến các em nhỏ thiệt thòi, mà ở đó các học trò đặc biệt còn được truyền dạy sự tử tế, sống biết yêu thương, chia sẻ.
Cô Đặng Thị Bích Thảo kiên trì, tận tụy với học trò

Chuyện ở các lớp học đặc biệt

TP - Dạy trẻ khuyết tật, tiến bộ của các em không thể đo bằng ngày, bằng  tháng, bằng năm mà bằng thập kỷ. Vậy mà có nhiều bạn trẻ quyết tâm lựa chọn con đường này, làm người đưa những chuyến đò đầy gian nan, thử thách.
Lớp học đặc biệt của cô Tâm

Lớp học đặc biệt của cô Tâm

TP - Trời miền tây Quảng Trị đã vào mùa mưa lạnh, ban đêm không mấy người ra khỏi nhà, vùng cao cứ thế im bặt và buồn bã. Thế nhưng trong con xóm nhỏ ở khu phố 6, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa vẫn nghe vang tiếng đánh vần tập đọc đều đều. Đó là lớp dạy xóa mù chữ của cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm - giáo viên trường tiểu học Pa Nho.