Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
TPO - Tối 21/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn, TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018).
Trực tiếp Ngã ba đồng lộc 21/7/2018

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

21/07/2018 19:30

Tối nay, trời Đồng Lộc vẫn mưa rải rác. Tuy nhiên từ rất sớm đã có hàng nghìn đại biểu, người dân đội mưa đến dự buổi Lễ.

21/07/2018 19:31

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 1    Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 2
Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 3
Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 4

Rất đông đại biểu và người dân đến dự lễ từ rất sớm. 

21/07/2018 19:33

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 5 Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tại buổi lễ.

21/07/2018 19:36

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 6
Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 7 Các bạn trẻ đội mưa dự buổi lễ

21/07/2018 19:40

Lúc 7g30 phút, 2 MC tiến ra sân khấu giới thiệu các đại biểu tham dự buổi lễ

21/07/2018 19:42

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại, cùng hàng ngàn người dân.

21/07/2018 19:54

21/07/2018 20:04

Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, anh Trần Đình Ước cho biết: Từ đầu tháng 7 đến nay có hơn 200 nghìn lượt người đến khu di tích. “Có ngày cao điểm lên đến 5.000 lượt người. Năm nay có rất đông cựu thanh niên xung phong (TNXP) và người thân trên cả nước về đây”, anh Trần Đình Ước cho biết.

21/07/2018 20:04

21/07/2018 20:13

Lúc 20g10, đồng chí Đặng Quốc Vinh –  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc đã phát biểu khai mạc.

21/07/2018 20:15

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 10 Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

21/07/2018 20:21

Ngay sau đó, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đã có lời phát biểu.

21/07/2018 20:23

"Trong giờ phút thiêng liêng này, với niềm xúc động sâu sắc, chúng ta thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và nhân dân các địa phương đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

21/07/2018 20:24

Diễn văn buổi lễ do đồng chí Lê Đình Sơn trình bày đã ôn lại những ngày này cách đây 50 năm khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào thời điểm ác liệt.

"Với âm mưu biến Ngã ba Đồng Lộc thành “toạ độ chết”, chặn đứng sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, không quân Mỹ đã đánh phá gần 1.900 lượt, ném hơn 50 ngàn quả bom các loại; mỗi mét vuông đất nơi đây đã phải oằn mình hứng chịu 3 quả bom tấn. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, đã có trên 16 ngàn người thuộc lực lượng Bộ đội, thanh niên xung phong, công an, công nhân giao thông, dân quân tự vệ, dân công hỏa tuyến kiên cường bám trụ, mưu trí dũng cảm, chiến đấu trên mặt trận Đồng Lộc với quyết tâm sắt đá “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “tim có thể ngừng đập, nhưng đường phải thông”, “xe chưa qua nhà không tiếc”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Nhiều người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh, nằm lại trên mảnh đất này. Tiêu biểu là 10 nữ Thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552, hy sinh ngày 24 tháng 7 năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ ở tuổi đời trinh trắng mười tám, đôi mươi. Tấm gương hy sinh anh dũng của các anh, các chị đã làm nên chiến thắng Đồng Lộc, góp phần cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến thắng Đồng Lộc đã để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc, những giá trị to lớn cho Đảng và nhân dân ta: Là biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam; thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình; là đỉnh cao nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tin tưởng, lạc quan, tinh thần chiến đấu, hy sinh vì nước, vì dân; là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, của phụ nữ Việt Nam; biểu tượng của chủ nghĩa nhân văn cao cả, tình yêu thương đồng chí, đồng đội, tình quân dân gắn bó keo sơn; khát vọng hòa bình với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”".

Chiến thắng Đồng Lộc trở thành "một mốc son chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng trên con đường chiến lược Trường Sơn mang tên Bác"; là biểu tượng ghi nhớ sự hy sinh đau thương, mất mát vô hạn của quân và dân ta, động lực tinh thần cổ vũ Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh, quân và dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh cũng như nhân dân cả nước vô cùng tự hào và mãi mãi khắc ghi những chiến công, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ trên chiến trường Ngã ba Đồng Lộc. Máu xương các anh, các chị đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương Hà Tĩnh, của dân tộc Việt Nam anh hùng.

21/07/2018 20:27

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 11 Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

21/07/2018 20:30

Theo đồng chí Lê Đình Sơn, phát huy truyền thống quê hương Xô Viết và tinh thần Đồng Lộc bất tử, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khó sau chiến tranh; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực giành kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 18%. 

"Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ biết phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đề ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời, kinh tế Hà Tĩnh đã lấy lại đà tăng trưởng. Sáu tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng đạt 32,94%; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tốt. Văn hóa, xã hội tiếp tục khởi sắc; các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và những người công với nước. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu; tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng Lộc, mảnh đất “chảo lửa, túi bom” năm xưa nay đã hồi sinh, phát triển, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Thị trấn.

Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc được đầu tư xây dựng, được công nhận là khu di tích Quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và nhân văn; địa chỉ tri ân, điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Là tấm lòng của thế hệ hôm nay hướng về cội nguồn, ghi nhớ công lao các thế hệ cha anh đi trước".

Đồng chí Lê Đình Sơn cũng trân trọng cảm ơn các tình cảm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã hướng về Đồng Lộc nói riêng, Hà Tĩnh nói chung trong thời gian qua.

"Nhân buổi lễ trọng thể hôm nay, thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, các tổ chức quốc tế và nhân dân cả nước đã dành cho Hà Tĩnh trong thời gian qua, mong muốn trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài đã luôn hướng về vùng đất thiêng Đồng Lộc.

Trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng Hà Tĩnh tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm và Chương trình “Đồng Lộc, bài ca bất tử” hôm nay. Một lần nữa, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, anh linh 10 liệt nữ Thanh niên xung phong".

21/07/2018 20:32

21/07/2018 20:41

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 13 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vô cùng xúc động phát biểu:

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Bảy lịch sử, cả nước ta đang hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ với nhiều hành động thiết thực để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Hòa trong không khí đó, hôm nay, tại Ngã ba Đồng Lộc - địa danh huyền thoại, mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ, chúng ta cùng nhau trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm tri ân sâu sắc.

Để đất nước Việt Nam có hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay, dân tộc chúng ta đã phải trải qua biết bao các cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ chống quân xâm lược, phải chịu đựng biết bao hy sinh, mất mát to lớn. Hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rất rõ giá trị của độc lập, tự do và chúng ta sẽ quyết tâm giữ gìn độc lập, tự do đó cho muôn đời sau.

Vì độc lập, vì tự do và thống nhất đất nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn dân ta đã dành “tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Biết bao hy sinh, gian khổ, biết bao chiến công hiển hách của quân và dân cả nước đã đi vào huyền thoại gắn với những tên đất, tên người. Trong đó, địa danh Đồng Lộc đã đi vào lịch sử với sự hy sinh to lớn trên từng tấc đất thân yêu của hàng trăm anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi mới mười tám, đôi mươi – những người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này, nơi cách đây 50 năm, “bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo, nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường”.

Với vị trí yết hầu, Ngã ba Đồng Lộc nằm trên các hành lang giao thông nối liền Bắc- Nam, Đông - Tây, là điểm trung chuyển cho các chiến trường hai miền Nam Bắc và chiến trường Lào. Vượt qua con đường độc đạo Ngã ba Đồng Lộc, quân ta sẽ tỏa ra nhiều tuyến đường khác nhau để đi vào miền Nam chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì vậy, không quân Mỹ liên tục đánh phá Đồng Lộc, coi đây là “tọa độ chết” nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của quân và dân ta. Dù phải hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn của quân thù, dù không một cây cỏ nào sống sót bởi đạn bom cày xới trên mảnh đất “túi bom, chảo lửa” này, nhưng với tinh thần “tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”, những người lính, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân nơi đây đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để mạch máu giao thông không bị tắc nghẽn.

“Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc”. Đã có biết bao người con thân yêu của quê hương, đất nước mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này. Trong đó, tiêu biểu nhất là sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong - 10 đóa hoa trinh liệt vào ngày 24/7/1968 đã viết thêm một câu chuyện huyền thoại bất tử của dân tộc ta. Với tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai lập gia đình, dù không kịp bước chân về phía hòa bình nhưng máu xương của các chị đã hòa tan vào non sông, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các chị đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện sự cống hiến to lớn,không tiếc tuổi xuân của tầng tầng, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.

Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã làm rạng ngời đất mẹ,mãi mãi được khắc ghi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và trong lịch sử dân tộc ta; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, cha ông ta, các thế hệ đi trước đều phải hy sinh bao xương máu trên mỗi tấc giang sơn mới giữ được độc lập, tự do của Tổ quốc. Những Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám cô, Thành cổ Quảng Trị… và hàng nghìn địa danh khác luôn nhắc nhở chúng ta và thế hệ con cháu mai sau về một thời đất nước gian lao, mưa bom, bão đạn nhưng chưa bao giờ người Việt Nam chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ thù.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh mạnh mẽ trên những mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt năm xưa. Đến Đồng Lộc hôm nay, chúng ta vui mừng được chứng kiến một vùng đất xanh tươi, tràn đầy sức sống. Sau ngày đất nước thống nhất, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh cùng đồng chí, đồng bào cả nước, chúng ta đã đầu tư, tôn tạo, xây dựng và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc thành Di tích quốc gia đặc biệt để ghi công lực lượng Thanh niên xung phong toàn quốc. Từ mảnh đất bom cày, đạn xới, hố bom chồng lên hố bom, Đồng Lộc hôm nay đã là một thị trấn với sự đổi mới, chuyển mình phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong xây dựng, phát triển Tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kinh tế tăng trưởng cao và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư về nguồn lực, có các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững. Văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn, các chính sách đối với người có công được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội rất đáng tự hào này đã và đang tạo đà vững chắc cho Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sự đổi thay và phát triển nhanh chóng của Hà Tĩnh nói chung và mảnh đất Đồng Lộc nói riêng ngày nay cũng là nhờ những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Tại buổi lễ này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và cả nước, với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, phải thực hiện thật tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong… giúp đồng chí, đồng bào vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, có cuộc sốngngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng. Chúng ta xác định việc thực hiện công tác thương binh liệt sỹ, chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công là bổn phận, trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của mỗi con người chúng ta.

Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, hàng triệu người con đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất. Chúng ta càng phải kiên quyết bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được,giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết sức mình để các thế hệ người dân Việt Nam mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, của đồng chí, đồng bào; nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xin chúc các đồng chí lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

21/07/2018 20:43

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 14

Cựu TNXP Nguyễn Thị Thu (66 tuổi) quê Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Đội N55, Đại đội 555 P18 cùng đồng đội về dự lễ kỷ niệm. Dưới cơn mưa tầm tả, bà Thu khóc khi tưởng nhớ đồng đội của mình.

21/07/2018 20:46

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 15 Những ánh mặt rưng rưng, chực khóc của nhiều cựu TNXP một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

21/07/2018 20:55

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 16 Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận Thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo huyện Can Lộc và Thị trấn Đồng Lộc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

21/07/2018 20:56

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 17

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao 18 sổ tiết kiệm của Ban tổ chức cho thân nhân 10 nữ liệt sỹ, các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng chiến đấu tại Ngã Ba Đồng Lộc gồm thân nhân chị Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Xuân, Trần Thị Rạng, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hà, Trần Thị Hường cùng các anh hùng LLVTND La Thị Tám, Nguyễn Tri Ân, Uông Xuân Lý, Nguyễn, Xuân Lứ, thân nhân anh hùng Võ Triều Chung, Nguyễn Tiến Tuẫn, Vương Đình Nhỏ và Trần Văn Ca.

21/07/2018 21:02

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 18

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Danh sách các hộ gia đình gồm: 1. Nguyễn Thị Mai; 2. Trần Đình Trân; 3. Trần Thị Chắt; 4. Trần Thư Cường; 5. Nguyễn Thị Lịch; 6. Trần Bá Châu; 7. Nguyễn Hữu Nhin; 8. Nguyễn Thị Lâm; 9. Đặng Văn Nhân; 10. Võ Huy Nhị.

21/07/2018 21:04

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 19    Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 20    Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 21

Màn pháo hoa rực sáng bầu trời Đồng Lộc

21/07/2018 21:23

Ngay sau đó là màn biểu diễn nghệ thuật, mở đầu với tiết mục LINH THIÊNG VIỆT NAM, do NSƯT Tạ Minh Tâm & Hợp Xướng; Tiếp đến là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu theo các mạch chủ đề:  MẠCH NGUỒN; CHIẾN TRƯỜNG; BẤT TỬ.

21/07/2018 21:26

Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 22    Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 23    Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc ảnh 24

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

21/07/2018 21:36

 Clip tiết mục nghệ thuật tái diễn cảnh bom đạn cày phá ở Ngã Ba Đồng Lộc.

21/07/2018 22:01

22h, Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Bài ca bất tử” kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (1968 -2018), do tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kết thúc.

Ngã ba Đồng Lộc mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Cách đây 50 năm, ngay tại mảnh đất này, vào ngày 24/7, 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh đã anh dũng hi sinh trong lúc đang đào, lấp hố bom thông đường.

Thời gian ngày càng lùi xa nhưng hình ảnh, sự hy sinh anh dũng và cuộc sống, chiến đấu của các lực lượng, của 10 nữ TNXP cùng hàng nghìn thanh niên xung phong, chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ giao thông... Ở Ngã ba anh dũng này vẫn mãi trường tồn, bất tử, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

MỚI - NÓNG