“Lệ rơi”: Làm hư “thượng đế”

TP - Chàng thanh niên Hải Dương vô danh bỗng nổi như cồn trên mạng với biệt danh “Lệ rơi”. 

Theo thống kê, chàng sản xuất khoảng 150 clip cover các kiểu bài hát từ nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc trong nước, nhạc nước ngoài với đầy đủ lỗi về phát âm, về giọng hát…thế nhưng vẫn lôi kéo sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

“Lệ rơi”: Làm hư “thượng đế” ảnh 1

Bản thân “Lệ rơi” nghĩ rất đơn giản: “Mình biết là mình hát rất dở, không hay chút nào cả, còn nói ngọng (…). Nhưng khiến bạn bè của mình vui vẻ thì mình rất thích”.

“Lệ rơi” đâu biết, anh đang mua vui cho khán giả bằng cách làm “hư” thị hiếu âm nhạc vốn đã xuống cấp của một bộ phận “thượng đế” hiện nay.

MỚI - NÓNG