Lễ cưới chỉ nhận quà là… sách

0:00 / 0:00
0:00
Cô dâu - Chú rể chụp hình chung với bạn bè trên Đường sách
Cô dâu - Chú rể chụp hình chung với bạn bè trên Đường sách
TP - Ngày 21/11, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1 - TPHCM) một lễ cưới khá đặc biệt khi cô dâu chú rể đứng ra đón khách chúc mừng và chỉ nhận quà cưới bằng sách và những cuốn sách đó sẽ được đôi vợ chồng trẻ đưa đi làm từ thiện.

Lý do để cặp đôi này tổ chức tiệc cưới như thế bởi họ là những người từ thiện từ lâu và quen nhau, yêu nhau cũng từ các hoạt động từ thiện.

Mối tình từ những chuyến từ thiện

Chú rể Nguyễn Tú Anh quê ở Yên Bái, theo học tại Đại học kinh tế TPHCM. Sau khi tốt nghiệp Tú Anh chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp và theo nghề kinh doanh cây cảnh. Ngoài việc đó, Tú Anh còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện mang tên Chủ nhật yêu thương, khởi xướng chương trình “1.001 thư viện bản xa” quyên góp sách vở, dụng cụ học tập dành cho trẻ em vùng sâu xa. Trong 14 năm qua, nhóm Chủ nhật yêu thương quyên góp, trao tặng hàng triệu cuốn sách, trang thiết bị học tập cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tú Anh kể, chỉ còn vài tỉnh thành có địa phương nghèo nhóm chưa đặt chân tới, còn lại từ Tây Bắc xa xôi hay tới Tây Nguyên lộng gió rồi miền Tây sông nước, nhóm đều hiện diện.

Lễ cưới chỉ nhận quà là… sách ảnh 1

Rạng rỡ với món quà cưới là sách

Rồi trong một lần cùng các tình nguyện viên đang quyên góp sách vở, Tú Anh tình cờ phải lòng cô gái xinh đẹp có tên Mai Mai cùng bạn đi thiện nguyện. Hai trái tim nhân ái gặp nhau, chung nhịp đập cùng chia sẻ lòng bao dung với bao hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày Sài Gòn bị giãn cách do đại dịch, nhóm Chủ nhật yêu thương chuyển hướng thu mua rau của nông dân ở Lâm Đồng, Đắc Nông, Đồng Nai đem về gửi tặng người dân Sài Gòn. Cả hai đã được thêm những thử thách để mối tình thêm chín và họ đã quyết định sẽ “góp gạo nấu cơm chung”. Quen và yêu nhau qua các hoạt động thiện nguyện nên trong bối cảnh cả nước còn đang căng mình với cuộc chiến chống COVID-19, cả hai quyết định sẽ làm một đám cưới thật giản dị, ấm cúng nhưng đầy ý nghĩa.

Trước hai ngày cưới, Tú Anh đăng trên trang cá nhân “Sáng Chủ Nhật từ 7h-10h: 2 đứa mình sẽ ngồi ở đường sách chờ mọi người tới chúc phúc và tặng sách nghĩa là mời tất cả mọi người. Và chúng mình chỉ nhận sách”. Lời mời tuy khá bất ngờ nhưng đầy thú vị nên bạn bè, những thành viên trong nhóm Chủ nhật yêu thương đã nhiệt tình chia sẻ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ buổi sáng hôm đó, đôi Tân Lang đã nhận được hơn 1.000 cuốn sách cùng biết bao lời chúc phúc đầy yêu thương. Tú Anh kể: “Số sách quà cưới nhận được đóng tới gần 10 thùng và chúng tôi phải thuê xe mới có thể chuyển hết về kho. Không ngờ có nhiều người ủng hộ ý tưởng của chúng tôi đến thế”, Tú Anh tâm sự.

Cho đi để còn mãi

Lễ cưới chỉ nhận quà là… sách ảnh 2

Cùng bạn bè với lễ cưới lãng mạn ven bờ sông Sài Gòn

Theo bạn bè cho biết tuy đi làm thiện nguyện nhiều năm nhưng hoàn cảnh của Tú Anh cũng không phải là khá giả lắm. Bố mất từ lâu, nhà lại có anh trai bị tàn tật nên Tú Anh cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Dù khó khăn vất vả, Tú Anh vẫn tích cực tham gia từ thiện. “Tôi lấy tên nhóm là Chủ nhật yêu thương vì tôi chỉ dành những ngày cuối tuần cho từ thiện, còn tôi cũng phải đi làm kiếm tiền như bao người khác. Nhưng thiện nguyện là niềm vui, làm đam mê của tôi. Tôi tập hợp những người cùng đam mê cùng tôi làm thiện nguyện”, Tú Anh tâm sự.

Nói về tương lai, Tú Anh cho biết hai vợ chồng xác định các hoạt động thiện nguyện vẫn sẽ là công việc mà cả hai sẽ chung sức. “Chúng tôi vẫn ở nhà trọ, vẫn đi xe máy cũ. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi bỏ công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Vẫn còn những đứa trẻ và những vùng đất còn rất nghèo nên chúng tôi còn phải cố gắng”, Tú Anh nói thêm.

Như để cho đám cưới thêm phần ý nghĩa, chiều hôm đó, các bạn trong nhóm Chủ nhật yêu thương đã tặng thêm cho đôi vợ chồng trẻ một lễ cưới thật lãng mạn khi tất cả cùng kéo nhau ra bờ sông Sài Gòn, cùng kết một cổng hoa nho nhỏ và cùng nhau chơi đùa, vẽ tranh, chụp hình… “Không bàn, không ghế, không tiệc tùng, không sân khấu, không cả in thiệp mời... Rất rất nhiều cái không. Nhưng họ có rất rất nhiều thứ, đó là tình yêu thương tất cả. Chúng tôi hạnh phúc lắm lắm với lễ cưới của mình”, Tú Anh viết trên trang cá nhân như thế.

Nói về lễ cưới độc đáo của Nguyễn Tú Anh - Mai Mai, nhà văn Nguyễn Hòa Bình cho biết: “Khi nghe tin có đám cưới chỉ nhận quà bằng sách, vào tối hôm trước, hai mẹ con tôi đã ngồi lựa từng cuốn để sáng hôm sau con trai đến Đường sách gửi tặng cô dâu chú rể. Điều đặc biệt là trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời, họ chỉ nhận những cuốn sách là quà để gửi tặng cho các bé nghèo. Theo dõi Nguyễn Tú Anh nhiều năm qua, tôi rất thán phục trước những việc bạn ấy kiên trì làm. Hơn mười năm quyên hàng triệu cuốn sách miệt mài đi tặng cho các bé nghèo vùng sâu, vùng xa ở nhiều tỉnh trên cả nước, chú rể Nguyễn Tú Anh là một ca điển hình của sống tử tế”.

MỚI - NÓNG