Lạ lùng ‘người sên’ ở Trung Quốc

Người sên ở Trung Quốc
Người sên ở Trung Quốc
TPO- Anh Liu LingChao, 38 tuổi, người Trung Quốc được mệnh danh là “người sên” khi đi đâu anh cũng vác theo ngôi nhà của mình.

“Người sên” đến từ Rong’an, Tỉnh Quảng Đông. Anh làm ngôi nhà di động cách đây 5 năm trước, ngôi nhà giúp anh che mưa nắng cũng như chống chọi với thời tiết giá lạnh, đồng thời giúp anh tiết kiệm được rất nhiều tiền cho cuộc hành trình dài của mình.

Bên trong
Bên trong "ngôi nhà ốc sên".

Ngôi nhà của anh được làm từ các cọc tre và các tấm nhựa, chỉ nặng 60kg. Nhờ nó, anh có thể ngủ nghỉ ở bất cứ nơi nào trong suốt cuộc hành trình khắp Trung Quốc.

Lạ lùng ‘người sên’ ở Trung Quốc ảnh 2

Liu LingChao kiếm sống nhờ vào việc bán đồng nát thu được trên đường ở các thành phố tại Trung Quốc.

Lạ lùng ‘người sên’ ở Trung Quốc ảnh 3

Anh Liu thấy mình rất thích hợp khi sống như “người sên” và kể từ đó anh luôn gắn mình vời túp lều này. Túp lều có chiều rộng 1.5 m, cao 2.2 m, đủ không gian cho một chiếc giường cỡ trung. Căn nhà đặc biệt này nặng 60kg nên việc di chuyển không dễ dàng chút nào. Vì vậy anh phải đi rất chậm như một con ốc sên đang bò trên đường.

Tuy nhiên, anh lại có thể dễ đàng nghỉ ngơi tại bất kỳ nơi nào mà anh muốn.

Phan Yến
Theo ODD

Theo Dịch
MỚI - NÓNG