Có 92 kết quả :

Tặng bằng khen cho học sinh cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước

Tặng bằng khen cho học sinh cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước

TPO - Ngày 4/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này, ông Nguyễn Xuân Đường vừa ký quyết định trao Bằng khen cho em Lô Dương Tú, học sinh lớp 5D trường Tiểu học Hương Tiến (xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) vì đã dũng cảm cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước.
Học sinh lớp 5 dũng cảm bơi ra suối cứu hai em nhỏ thoát đuối nước.

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu 2 em nhỏ khỏi đuổi nước

TPO - Đang rửa xe đạp bên suối, nghe tiếng kêu cứu thất thanh dưới vùng vực sâu, em học sinh lớp 5 ở Thanh Chương, Nghệ An đã dũng cảm bơi ra cứu hai em nhỏ đang chới với giữa dòng suối. Em nhỏ dũng cảm ấy tên là Lô Dương Tú, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Hương Tiến, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương – Nghệ An).
Nước sạch không còn là nỗi lo của người dân Ia Der

Nước sạch không còn là nỗi lo của người dân Ia Der

Mạch ngầm cạn kiệt, nguồn nước bị ô nhiễm đang là vấn đề nóng ảnh trực tiếp đến đời sống người dân xã Ia Der (huyện Ia Grai, Gia Lai). Và đây cũng là vấn đề khiến BTC cuộc thi HHVN – chương trình Người đẹp Nhân ái cũng như đơn vị đồng hành Công ty Megasun trăn trở.
Thí sinh HHVN cùng nạo vét kiếm mạch nước cho dân Gia Lai

Thí sinh HHVN cùng nạo vét kiếm mạch nước cho dân Gia Lai

Mạch ngầm cạn kiệt, nguồn nước bị ô nhiễm đang là vấn đề nóng ảnh trực tiếp đến đời sống người dân xã Ia Der (huyện Ia Grai, Gia Lai). Và đây cũng là vấn đề khiến BTC cuộc thi HHVN – chương trình Người đẹp Nhân ái cũng như đơn vị đồng hành Công ty Megasun trăn trở.
Nước mắt rơi trong đêm tri ân “Thư gửi mẹ”

Nước mắt rơi trong đêm tri ân “Thư gửi mẹ”

TPO - Những ngọn nến đã được thắp sáng trong đêm phát động cuộc thi viết “Thư gửi mẹ” do báo Tiền phong, Tỉnh đoàn và Sở GD-ĐT Nghệ An phát động tối qua, 7/6. Khi nghe những ca khúc, những câu chuyện cảm động về mẹ, hàng trăm em học sinh đã bật khóc.
Bản làng người Mông ở xã rẻo cao Tri Lễ. Ảnh: Quang Long

Cắm chữ chốn thâm sơn cùng cốc: Tột cùng Nậm Tột

TP - Trên chóp núi mù sương, không điện thắp sáng, không đài, không tivi, 6 thầy giáo chen chúc nhau trong túp lều, miệt mài đưa chữ lên núi cho các em học sinh người Mông. Đường vào Nậm Tột còn gian nan, nguy hiểm gấp bội phần từ ngã ba Châu Thôn vào Mường Lống (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).
Nhắn tin ngày 11/4

Nhắn tin ngày 11/4

TP - Tiền Phong nhận được đơn của anh Hoàng Minh Hồng, trú tại xóm Bản Pát (xã Cao Chương, Trà Lĩnh, Cao Bằng) kiến nghị việc thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh tại tỉnh Cao Bằng còn bất cập. 
Bé An bất an

Bé An bất an

TP - Tôi là An. An 3 tuổi. Sáng, mẹ vội vàng đưa An đến chỗ trông trẻ để kịp vào nhà máy, nơi mẹ làm công nhân. Trên đường, An rất sợ vì xe cộ đông đúc, sợ gặp tai nạn mà đầu không mũ bảo hiểm.
Hình ảnh cô học trò lớp 1 ở Lao Cai bị giáo viên đánh vì viết sai chính tả gây nhức nhối về "đạo làm thầy".

Đòn roi chỉ gieo hận thù

Không ít thầy cô cho rằng trong giáo dục cần dùng đến đòn roi với học trò vì tình thương. Thế nhưng, việc dùng bạo lực không bao giờ đồng nghĩa với lòng yêu thương bởi nó gây ra sự đau đớn với những hậu họa khủng khiếp.