Kết quả vòng 1 V.League 2014: ‘Nhà vua’ thị uy

Hà Nội T&T (áo trắng) có chiến thắng đậm ở ngày mở màn V.League 2014
Hà Nội T&T (áo trắng) có chiến thắng đậm ở ngày mở màn V.League 2014
Ở loạt trận mở màn V.League 2014 chiều nay, nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T đã đánh bại B.Bình Dương với tỷ số đậm 4-2 để sớm vươn lên dẫn đầu đường đua sau tiếng còi xuất phát.
Với lợi thế sân nhà, Hà Nội T&T là đội chủ động kiểm soát. Đội bóng thủ đô đã tạo ra sự uy hiếp khung thành thủ môn Tấn Trường với sự cơ động vủa Văn Quyết và Samson. Tuy nhiên, B.Bình Dương mới là đội sử hữu cơ hội cực kỳ nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, từ đường chuyền của Abass, Anh Đức đệm bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn nhưng điều khó tin là thủ thành của Hà Nội T&T đã cản phá được.
Áp lực tiếp tục được B.Bình Dương dồn về phía khung thành của Hà Nội T&T. Phút 33, Trọng Hoàng đã có cơ hội chỉnh bóng và dứt điểm trong vòng cấm Hà Nội T&T sau đường chuyền vào của Văn Hoàn, đáng tiếc là chưa có bàn thắng được tạo ra. Mặc dù vậy, phút 35, Abass đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu khi tung cú sút trong vòng cấm chạm chân Gonzalo đi đổi hưởng bay vào lưới. Tỉ số 1-0 được mở cho B.Bình Dương.
Đội bóng đất Thủ chút nữa đã có thể nâng cao tỉ số nếu gảy gót khá điệu của Tăng Tuấn ở phút 44 không bị Văn Hiếu cản phá kịp thời trước vạch vôi. Tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách B.Bình Dương cũng là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.
Ngay phút đầu hiệp hai, Hà Nội T&T đã có bàn thắng gỡ hòa. Xuất phát từ một tình huống không hiểu ý nhau của Tấn Trường và một hậu vệ B.Bình Dương, bóng văng ra và Hector đã tung ra một cú sút xa uy lực, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Có bàn thắng gỡ hòa, Hà Nội T&T chơi khá thăng hoa. Lần lượt Văn Quyết và Samson cùng được Gonzalo tạo cơ hội dứt diểm ngon ăn, nhưng hai cầu thủ này đã tận dụng không thành công. Đến phút 57, pha đột phá và kiến tạo của Samson, Gonzalo đã dễ dàng đệm bóng vào lưới, đưa Hà Nội T&T vươn lên dẫn trước 2-1. Chưa dừng lại ở đó, phút 66, Samson tung cú đặt lòng ngoài vòng cấm rất đẹp mắt, nâng tỉ số lên thành 3-1.
B.Bình Dương có cơ hội tốt để rút ngắn tỉ số ở phút 75 nhưng cú sút phạt ngoài vòng cấm của Anh Đức đã đi chạm vào mép trên xà ngang khung thành Hà Nội T&T. Cũng là một quả sút phạt tương tự, nhưng may mắn đã đứng về phía Hà Nội T&T, Gonzalo thực hiện cú sút chìm, bóng đi không quá căng nhưng đã chạm chân một hậu vệ B.Bình Dương đi vào lưới. Tỉ số trận đấu được nâng lên 4-1.
Những phút cuối trận, B.Bình Dương trong thế không còn gì để mất đã dồn cả lên chơi tấn công. Đội bóng đất Thủ có hai cơ hội ăn bàn rõ rệt thuộc về Chí Công nhưng trung vệ này đều dứt điểm không đi trúng đích. Phải đến phút 90, B.Bình Dương mới có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 sau cú sút cận thành của Trọng Hoàng. Thủ môn Hồng Sơn dù đã phán đoán đúng nhưng không thể cản được cú sút rất căng của cựu đội trưởng SLNA.

Chung cuộc, Hà Nội T&T đánh bại B.Bình Dương 4-2 và giành ba điểm đầu tiên tại V.League 2014.

Trước đó, ở trận đấu sớm của vòng 1 V.League 2014, chủ nhà Than Quang Ninh gục ngã trước các vị khách SLNA với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận này do công của Như Thuật ghi ở phút thứ 76.

Ở trận đấu muộn nhất của ngày hôm nay, trên sân Đồng Nai, chủ nhà đã phải "mướt mồ hôi" mới giật lại được một điểm từ tay các vị khách V.Ninh Bình. Sau trận hòa 2-2 này, HLV Nguyễn Văn Sỹ của V.Ninh Bình không giấu nổi sự tiếc nuối.  "Chúng tôi không hài lòng với một điểm có được khi đã vươn lên dẫn trước từ rất sớm, thậm chí đã dẫn Đông Nai với cách biệt hai bàn."

Theo Goal
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.