Kẻ "nhảy dù" Innova và những vụ cướp ngân hàng táo tợn

Trong lịch sử chống cướp tiệm vàng ở Việt Nam chưa có vụ nào bọn tội phạm dám tấn công cả hai tiệm vàng trên cùng một đoạn đường ngắn chỉ trong vòng 4 tháng.

“Giấc mơ lớn” của anh đầu bếp

Trở lại với người “nhảy dù” từ chiếc Innova bị truy đuổi trước UBND xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình - Bình Thuận. Tên cầm lái đã chọn một chỗ vắng vẻ để thả đồng bọn xuống. Nhưng vừa “chạm đất”, hắn đã lọt vòng vây của nhiều người. Nhỏ con, tóc hớt cao, dáng thư sinh và ăn mặc lịch sự, hắn còn tía lia mồm mép khi bị bắt: “Điện thoại em hết pin, em đi tìm nhà quen để sạc nhờ”.

Nhưng việc hắn bước xuống từ chiếc xe của bọn cướp đã được hàng chục người nín thở theo dõi trong bóng đêm, nên chẳng ai tin lời. Sau khi nhận một trận đòn nhừ tử, hắn được giao cho công an. Gã thư sinh khai tên Nguyễn Phước Hải (còn gọi là Quân, trú ở phường 8, quận Gò Vấp TP.HCM). Hải vốn là một đầu bếp, từng làm ở một số khu du lịch ven biển Bình Thuận.

Kẻ "nhảy dù" Innova và những vụ cướp ngân hàng táo tợn ảnh 1

Lệnh truy nã của Interpol đối với M.J.Nguyen.

Người được sự chú ý hơn là Nguyễn Phước Hải tên cầm lái chiếc Innova mang biển số giả, bị lạc tay lái tông chết ông Nguyễn Năm. Tên này khá to con với chiều cao 1m75, râu quai nón, lông mày rậm. Lúc mới bị bắt hắn ra vẻ là người nước ngoài, khó khăn khi phải sử dụng tiếng Việt. Hồ sơ về hắn nhanh chóng được cơ quan điều tra cập nhật. Hắn là Mark Joseph Nguyen (tên gọi khác là Khánh, Nguyen David Ty, Nguyen Hung Quoc, Việt kiều quốc tịch Mỹ). Hơn một năm trước khi gây ra vụ cướp tiệm vàng Thu Thành, tức vào ngày 24/4/2010, M.J.Nguyen đã bị Interpol truy nã quốc tế về hành vi “tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy” theo yêu cầu của cảnh sát Mỹ.

Trước đó, vào tháng 12/2009, M.J.Nguyen đã kịp bỏ trốn và dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Việt Nam. Hắn thuê nhà trọ trên đường Hai Bà Trưng quận 3, TP.HCM để ở. Với “nghề” buôn ma túy, hắn rủng rỉnh tiền bạc và thường xuyên lân la thâu đêm ở các bar, vũ trường. Trong một lần như thế hắn làm quen với Nguyễn Phước Hải. Lúc ăn nhậu, Hải bộc lộ tâm lý chán chường vì suốt đời cứ phải đi làm đầu bếp thuê. Hải ước mơ có số tiền lớn để được làm chủ một nhà hàng, được tự do thi thố tài năng ẩm thực và tiến xa trong nghiệp kinh doanh. M.J.Nguyen chăm chú nghe “chú em” tâm sự rồi buông một số câu thăm dò.

Mua súng, trộm ôtô và tuyển cộng sự

Đầu tháng 5/2011, M.J.Nguyen đưa 4 triệu đồng để Hải chuẩn bị cho một vụ “làm ăn lớn”. Hải lên mạng tìm các trang web rao bán hàng cấm, mua được 2 khẩu súng điện. Sau đó y lại ra chợ trời gần nhà mua được khẩu súng đồ chơi nhưng rất giống súng thật. Hải còn mua thêm dao, búa, tuýp sắt, giầy, găng tay, khẩu trang... Còn M.J.Nguyen mua đinh về đóng vào các miếng nhựa để làm bàn chông truy cản các xe rượt đuổi. Y cũng yêu cầu Hải tuyển mộ thêm đồng bọn cho phi vụ sắp đến.

Kẻ "nhảy dù" Innova và những vụ cướp ngân hàng táo tợn ảnh 2

M.J.Nguyen (trái) và Nguyễn Phước Hải.

Hải rủ cậu ruột là Trương Minh Toàn (từng có hai tiền án về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản công dân). Ngoài Toàn, Hải còn “kết nạp” thêm Huỳnh Quốc Thái (tên gọi khác là Lem, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM). Thái cũng theo nghề đầu bếp như Hải. M.J.Nguyen rủ một người bạn là Bùi Trung Kiên (ở quận 1, TP.HCM) tham gia.

Sau khi lực lượng đã hòm hòm, hai kẻ “sáng lập” băng cướp là M.J.Nguyen và Nguyễn Phước Hải bắt đầu lên kế hoạch. Gã đầu bếp đem những gì ấp ủ lâu nay ra phân tích: “Muốn kiếm nhanh số tiền lớn chỉ có thể cướp tiệm vàng. Nhưng ở Sài Gòn đường sá đông đúc, chật chội rất khó tẩu thoát. Đã vậy, dân thành phố thích làm “hiệp sĩ” nên càng nguy hiểm. Tốt nhất là về các tỉnh...”.

Hải cho rằng từng có thời gian dài làm đầu bếp ở một số khu du lịch ở Bình Thuận nên khá rành đường sá ở khu vực này.

Bàn bạc xong, hai tên nhiều lần ra Bình Thuận để điều nghiên thực địa. Khi thấy mọi sự đã chắc ăn, chúng quay về TP.HCM và cùng thống nhất phải trộm một chiếc ôtô để làm phương tiện đi Bình Thuận. Hải đầu bếp sực nhớ ở gần nhà hắn trên Gò Vấp, vào ban đêm thường có hai chiếc ôtô đậu ngoài đường nhưng không có ai trông coi. Đôi mắt gian xảo của M.J.Nguyen rực lên trước thông tin này. Hải lập tức đi mua ba phôi chìa khóa về đưa M.J.Nguyen để tên này mài dũa, độ lại làm chìa khóa vạn năng.

Sáng 29/5/2011, Hải đến một cơ sở ở đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp thuê một chiếc xe bảy chỗ hiệu Innova với giá một triệu đồng mỗi ngày (tiền thuê xe do M.J.Nguyen đưa). Chờ đến nửa đêm, Hải lái chiếc xe này chở M.J.Nguyen và số “đồ nghề” đã sắm trước đó đến khu vực đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp.

Trên đường phố vắng vẻ, chúng thấy chiếc Nissan bốn chỗ đang đậu trên vỉa hè trước nhà, được phủ bạt. M.J.Nguyen xuống xe, kéo tấm bạt ra, mừng rỡ khi thấy cửa xe không khóa và chìa khóa vẫn đang lủng lẳng ở ổ công tắc điện. Hắn nhẹ nhàng mở cửa leo vào trong xe, bật công tắc đề máy, thở phào khi máy nổ êm. 

Hải lái chiếc Innova chạy theo chiếc Nissan vừa trộm được. Hai xe chạy nhanh ra khỏi thành phố rồi phóng vun vút về hướng Vũng Tàu. Trên đường, M.J.Nguyen càng hài lòng với “chiến lợi phẩm” khi thấy trong xe có đầy đủ giấy đăng ký xe, sổ kiểm định, hai hộ chiếu và một máy ảnh. Bước khởi đầu khá hên này làm gã Găng-xtơ phấn chấn, huýt sáo vi vu...

Kẻ "nhảy dù" Innova và những vụ cướp ngân hàng táo tợn ảnh 3

khí băng nhóm sử dụng đi cướp.

Ở xe bên kia, Hải đầu bếp vừa lái xe vừa dùng điện thoại gọi cho Trương Minh Toàn, Bùi Trung Kiên và Huỳnh Quốc Thái. Hải thông báo cho cậu ruột (Toàn) cũng như hai đồng bọn (Kiên, Thái) biết “giai đoạn một” (trộm ôtô) đã thành công tốt đẹp, phải khẩn trương thực hiện “giai đoạn hai” (tức có mặt ở Phan Thiết để đi cướp). 

Trước đó, M.J.Nguyen đã đưa Hải ba triệu đồng, Hải đã giao lại cho Toàn để Toàn làm lộ phí, cùng Kiên, Thái đi Phan Thiết. Sắp đặt xong, Hải gọi cho M.J.Nguyen thông báo tình hình. Sau đó cả hai xe chạy đến TP.Vũng Tàu rồi lại chạy ra Phan Thiết thuê khách sạn ngủ.

Trong lúc đó ở TP.HCM, sáng 30/5/2011, Kiên, Thái, Toàn cùng gặp nhau ở ga Sài Gòn để mua vé tàu đi Phan Thiết. Thái mang theo mô tô hiệu Mio, Toàn mang theo theo xe máy hiệu Wave. Đến 12h trưa cùng ngày, bộ ba này ra đến Phan Thiết và liên lạc với Hải đầu bếp. Hải cho địa chỉ một quán ăn ở Mũi Né để Thái, Toàn, Kiên đến gặp Hải và M.J.Nguyen. Trong bữa ăn đó chúng lại bàn chuyện đi cướp. Ăn xong chúng chia tay, tản ra thuê phòng ở các khách sạn, nhà trọ nghỉ ngơi, chờ thời cơ.

Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.