TPO - Theo tiết lộ của đài CBS, CLB Al Nassr sẵn sàng trả cho siêu sao Cristiano Ronaldo mức lương lên tới 1,19 triệu bảng/tuần để thuyết phục anh chuyển sang chơi bóng ở Saudi Arabia.
TPO - Một CLB siêu giàu tại Saudi Arabia đã mời gọi Cristiano Ronaldo ký hợp đồng bằng mức lương khủng khiếp: 125 triệu euro/1 năm. Hiện tại, Ronaldo vẫn chưa trả lời cho CLB này.
TPO - Qua 4 trận trong màu áo M.U, Bruno Fernandes đã cho thấy giá trị của mình khi liên tục tỏa sáng. Những người yêu mến “Quỷ đỏ” đã thầm cảm ơn Jorge Mendes. Thế nhưng, “Siêu cò” người Bồ Đào Nha này không làm không công.
TPO - Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020, Barcelona đã chính thức sở hữu một tiền đạo trẻ rất tài năng là Francisco Trincao. Được biết, để sân Nou Camp đón cầu thủ 20 tuổi này, công lớn thuộc về ‘siêu cò’ Jorge Mendes.
Jorge Mendes đại diện cho Ronaldo, Mino Raiola có Paul Pogba, còn Jonathan Barnett nắm trong tay Gareth Bale... đó là 3 "siêu cò" đình đám nhất làng bóng đá Thế giới hiện nay.
TPO - “Siêu cò” Jorge Mendes - người đại diện của tiền đạo Ronaldo vừa chính thức lên tiếng về khả năng thân chủ của ông sẽ chia tay Real Madrid để chuyển sang đầu quân cho Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
TPO - Sau Pepe và Fabio Coentrao, đến lượt James Rodriguez từ biệt Real Madrid. Giờ đây, sân Bernabeu chỉ còn 1 cầu thủ thuộc quản lý của “siêu cò” Jorge Mendes, đó là Cristiano Ronaldo. Có vẻ đội bóng Hoàng gia không còn là “mỏ vàng” của tay môi giới cầu thủ này.
TPO - Jorge Mendes và Mino Raiola chính là hai người đại diện quyền lực nhất trong làng bóng đá hiện nay. Trong tay 2 “siêu cò” này có thể sắp xếp được 2 đội hình 11 người có tổng giá trị trên 1,4 tỷ euro.
TPO - Cựu HLV ĐT Việt Nam Karl-Heinz Weigang qua đời ở tuổi 81. Chelsea tính chi 45 triệu bảng mua sao Napoli. Renato Sanches từ chối M.U. VFF yêu cầu Chí Công giải trình vụ dọa chém nhà báo. Man City từ chối cho mượn Bravo…
TPO - Dựa trên mối quan hệ tốt đẹp với Jorge Mendes, cả lãnh đạo M.U lẫn HLV Jose Mourinho đã yêu cầu “siêu cò” cầu thủ này đứng ra “đạo diễn” để đưa James Rodriguez về với sân Old Trafford ngay trong mùa hè 2017.
TPO - Công Phượng ghi bàn và lập cú đúp kiến tạo. Chelsea đổ bê tông vào ngôi đầu Premier League. Juventus không đối thủ. Bayern Munich hủy diệt đối thủ. Fabregas lên tiếng về tương lai ở Chelsea. U20 World Cup ban hành lệnh cấm kỳ lạ. Santi Cazorla không hẹn này trở lại...
TPO - Vào ngày 17/1 tới đây, Ban huấn luyện Chelsea mà đứng đầu là HLV Antonio Conte sẽ có cuộc gặp gỡ với Diego Costa và người đại diện của tiền đạo này là Jorge Mendes để làm rõ một số vấn đề về tương lai. Trong trường hợp Costa muốn ra đi, HLV Conte sẽ không giữ.
TPO - M.U sắp “mất toi” 10 triệu euro… vì Martial. 26 triệu bảng cho William Carvalho. Marcos Rojo dính chấn thương cơ. Lallana xuất sắc nhất Liverpool tháng 12. Robben muốn kết thúc sự nghiệp ở Mỹ hoặc Trung Quốc. Evra có thể ở lại Juve...
TPO - Iceland thắng Anh nhờ sức ép truyền thông. Bailly: “Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới. Messi lần thứ hai liên tiếp đoạt giải chân kiến tạo số 1 của năm. Liverpool mất trọng pháo trước Man City. Barcelona gây sốc với ý định tậu “người thừa” của Chelsea...
TPO - Theo tiết lộ từ báo chí Anh và Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã trốn 1 khoản thuế lên tới 150 triệu euro và nếu như các cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha tìm ra chứng cứ xác thực, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể phải ngồi tù từ 2-6 năm.
TPO - Người đại diện của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes vừa lên tiếng khẳng định, thân chủ của ông không trốn bất cứ đồng thuế nào, đồng thời sẵn sàng ra tòa để đối chất với liên minh 12 tờ báo cũng như các cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha.
TPO - Một liên minh gồm 12 tờ báo tại châu Âu đã đưa ra cáo buộc Jose Mourinho cùng Cristiano Ronaldo và Radamel Falcao có dính líu tới một thương vụ trốn thuế lên tới cả trăm triệu bảng do “siêu cò” Jorge Mendes làm đạo diễn.
TPO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, “siêu cò” Jorge Mendes đã lên tiếng khẳng định, James Rodriguez sẽ không rời Real Madrid như những đồn thổi của báo chí thời gian qua. Đây quả là thông tin khiến Chelsea buồn lòng.
TPO - Những ngày qua, cái tên Mino Raiola trở nên nóng hơn bao giờ hết khi ông đưa hai thân chủ của mình là Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic gia nhập M.U, đồng thời chuẩn bị thực hiện thương vụ “bom tấn” Paul Pogba.
TPO - Bất chấp đang dính chấn thương và đi nghỉ cùng gia đình, Cristiano Ronaldo vẫn ép thành công Real Madrid gia hạn với mình. Theo tiết lộ từ Marca, hai bên đã đạt được những thỏa thuận cơ bản về một bản hợp đồng mới.
TPO - Lộ ngày phán quyết tương lai của trọng tài Hà Anh Chiến. Muốn có De Gea, Real phải chi gấp 3 Hè này. Nainggolan “gieo sầu” cho Chelsea. Lần đầu tiên goal-line được sử dụng tại Europa League. Mơ chiến tích như Leicester, HLV tuyển Anh gỡ lệnh 'cấm sex'.
TPO - Nội trong tháng này, Marcus Rashford sẽ ký 1 hợp đồng mới, nhưng không phải với M.U, mà với hãng Nike. Nhiều khả năng, ngôi sao trẻ người Anh sẽ trở thành gương mặt đại diện cho hàng đồ dùng thể thao của Mỹ.
TPO - Cristiano Ronaldo vừa có mặt tại London, điều đó khiến nhiều người tin rằng anh có thể tái xuất nước Anh trong mùa giải tới. Thế nhưng thực tế không phải vậy. Theo Le Parisien, bến đỗ ưu tiên của CR7 chính là thành Paris, nơi PSG đặt đại bản doanh.
TPO - Tờ One World Sports cho hay, trong khoảng nửa năm trở lại đây, HLV Jose Mourinho đã có ít nhất 3 lần từ chối lời mời trở lại dẫn dắt Real Madrid từ Chủ tịch Florentino Perez. Thay vào đó, ông chỉ quan tâm tới công việc ở M.U.
TPO - Vợ chồng Giggs chính thức ly hôn. Dùng đội hình dự bị, Liverpool thua thảm Swansea City. M.U bị Leicester City chia điểm trên sân nhà. Man City thất thủ trước Southampton. Juventus thắng dễ Carpi. Mata tin M.U có thể cán đích Top 4.
TPO - Tờ The Sun cho hay, trong 2 ngày vừa qua, M.U đã âm thầm tiến hành một cuộc gặp cấp cao mà ở đó, Phó chủ tịch Ed Woodward trực tiếp đàm phán với “Siêu cò” Jorge Mendes về bản hợp đồng có thời hạn 3 năm liên quan đến HLV Mourinho.