Có 31 kết quả :

Nữ sinh trường Y có lối sống tích cực và cống hiến vì cộng đồng

Nữ sinh trường Y có lối sống tích cực và cống hiến vì cộng đồng

TPO - Trần Thu Trang là sinh viên năm thứ 3, ngành Bác sĩ Y học dự phòng, khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Không chỉ là một sinh viên có lối sống tích cực và cởi mở với mọi người, Thu Trang còn là cán bộ Đoàn – Hội năng động, nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt động của sinh viên.
Mặc dù bận rộn với công việc của một nhà khoa học đầu ngành Y, nhưng ông vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê lớn dành cho âm nhạc

Nhà khoa học mang trái tim nghệ sĩ

Với kho tàng hơn 100 ca khúc để lại những ấn tượng khó quên trong lòng người mến mộ khiến nhiều người cảm thấy khó tin khi GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí không chỉ là một bác sĩ, nhà khoa học tài năng mà còn là một nhà thơ, nhạc sĩ mang tâm hồn thi ca đầy trắc ẩn.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyên, với 26 năm gắn bó và duy trì sự sống nhờ thẻ BHYT.

Tấm thẻ duy trì sự sống

Tấm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) với đa số bệnh nhân mắc các bệnh nan y đã trở thành chiếc phao duy trì sự sống, giúp họ tiếp tục sống bên người thân, có mặt trên đời này. Đó cũng là minh chứng cho sự chia sẻ của cộng đồng với mỗi người kém may mắn. 
Bố con bé Tiến đang được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu TƯ. Ảnh: LN

Cậu bé càng lớn càng “nát” cơ thể vì bệnh hiếm gặp

TPO - Đã mất hai đứa con khi các cháu mới 3 và 5 tháng tuổi, nay bố mẹ của bé Lưu Đình Tiến ở xóm 7, thôn 5, xã Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội lại đau đớn chứng kiến đứa con nữa đang tuột dần khỏi vòng tay mình khi bé Tiến được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp do mắc hội chứng Pearson, biến chứng thành hội chứng Kearns – Sayre (một hội chứng do tổn thương mất đoạn của ADN ty thể).
Trung thu đặc biệt

Trung thu đặc biệt

TP - Sáng 7/9 diễn ra chương trình Trung thu cho em, do Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, CLB nguồn nhân lực (ĐH Kinh tế Quốc dân) tổ chức. 
Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

TP - Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2014) và hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện do T.Ư Đoàn phát động, sáng 16/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) phối hợp với Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong ĐVTN và hội viên phụ nữ Tổng cục với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Các bạn trẻ hiến máu tại Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Tiến Hưng

Cần Thơ: 800 bạn trẻ hiến máu

TPO - Sáng sớm 12/1, hơn 800 ĐVTN các trường đại học, cao đẳng, công an, quân đội, các đoàn trực thuộc Thành đoàn TP Cần Thơ có mặt tại tại Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tham gia Ngày Chủ nhật Đỏ 2014.
Những “dũng sĩ hiến máu” của cả nước

Những “dũng sĩ hiến máu” của cả nước

TP - Nghe tin Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên tổ chức tại Đắk Lắk ngày 12/1/2014, nhiều bạn trẻ các huyện trong tỉnh liên tục điện thoại đến báo Tiền Phong hỏi “Chúng em đăng ký hiến được không? ”. 10 năm qua, Đắk Lắk vận động hiến được trên 6 vạn đơn vị máu.
Hoa hậu Ngọc Hân trò chuyện cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Viện huyết học và truyền máu T.Ư. Ảnh: Trường Phong

Chủ Nhật Đỏ lan tới 10 tỉnh, thành

TP - Sáng 7/1, báo Tiền Phong họp báo giới thiệu Chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2014. Bước sang năm thứ 6 của hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, đã có 10 tỉnh, thành cùng tham gia hưởng ứng. Điều này cho thấy, Chủ Nhật Đỏ đã có sức lan tỏa lớn, mạnh qua mỗi năm.