Hỗn chiến đẫm máu tại quán Karaoke vì trêu gái

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
TPO - Bắt gặp Trung cùng đám bạn, Dũng lên tiếng: “Sao chúng mày trêu cháu tao?” rồi hai bên to tiếng và lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, Trung dùng dao nhọn đâm liên tiếp khắp người Tiến.
Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù đối với Nguyễn Minh Trung (SN 1981, ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Giết người". Các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 18 tháng đến 13 năm tù.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, khoảng 20h ngày 21/6/2012, Trung cùng gia đình đi hát karaoke ở khu vực xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến 22h cùng ngày, nhóm thanh niên Hoàng Mạnh Tiến, Đinh Văn Dũng và chị Hồ Thị Ánh Nguyệt cũng đến quán này hát.

Khoảng 23h cùng ngày, chị Nguyệt ra ngoài hành lang phòng hát và bị một số thanh niên trêu đùa. Ngay sau đó, chị này về phòng mách: “Các chú ơi, cháu vừa bị mấy thằng ngoài kia trêu”.

Thấy vậy, Tiến, Dũng chạy ra ngoài và bắt gặp Trung cùng đám bạn. Dũng lên tiếng: “Sao chúng mày trêu cháu tao?” rồi hai bên to tiếng và sau đó lao vào nhau ẩu đả.

Trong lúc hỗn chiến, Trung dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào khắp người Tiến. Chị Nguyệt cũng bị nhóm của Trung đánh "hội đồng”.

Mặc dù anh Tiến không tử vong, song, cơ quan pháp luật cho rằng, đó là nằm ngoài ý muốn của Nguyễn Minh Trung và đồng phạm, do đó, đủ căn cứ để xét xử những bị cáo này về tội "Giết người".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.