TPO - Một nữ sinh viên muốn đến lớp sớm cho đỡ tắc đường, nhưng lại cũng không muốn phải rời cái giường mà cô yêu quý. Thế là cô nghĩ ra một tuyệt chiêu: Mang luôn cái giường (hay chính xác hơn là chăn và đệm) đến giảng đường từ sớm và nằm ngủ tiếp.
TPO - Ngô Thị Hồng Hạnh- cô gái người Gia Lai, tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, trường Đại học Mở TP.HCM, nổi bật với gương mặt sáng, dáng xinh và nhiều năm là học sinh giỏi của tỉnh. Năm 18 tuổi xảy ra biến cố lớn và cô gái này đã không lựa chọn cách buông xuôi, mà biến nó thành động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành điểm tựa cho gia đình.
TPO - Năm học mới bắt đầu bằng việc tân sinh viên phải làm quen với học online. Tuy nhiên học thế nào cho hiệu quả thì vẫn là điều mà nhiều sinh viên năm 2, năm 3 băn khoăn. Nếu vẫn còn "xoắn não" trước việc học tập trực tuyến, đừng bỏ qua 7 lời khuyên "nhỏ mà có võ" sau đây.
TPO - Gianna Floyd, 6 tuổi, cô con gái bé bỏng của George Floyd luôn được dư luận quan tâm nhiều nhất trong suốt thời gian qua, bởi cô bé sẽ được hỗ trợ về giáo dục như thế nào sau khi bố mất?
Từ 2017 đến nay, số lượng học sinh lớp 12 đăng ký dự thi vào các trường Đại học ngày càng giảm. Phải chăng môi trường Đại học không còn đủ hấp dẫn cho người trẻ nữa, còn con đường nào khác để thành công không?
TPO - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho rằng: Việc học của ông là thật, học để lấy kiến thức quản lý. Học thật, kiến thức thật, còn bằng cấp thì được công nhận hay không là do cơ quan quản lý nhà nước và liên kết giữa các trường.
Nhận thông tin hai đội bóng Hà Nội và Trẻ Hà Nội đã bị xóa sổ, tiền đạo Lê Công Vinh đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý và kế hoạch cho trường hợp... thất nghiệp.
TP - Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: đường về nhà là con đuờng xa nhất, con giai ạ! Mai sau con có đi khắp chân trời góc biển thì cũng chẳng có con đuờng nào xa hơn đường về nhà mình đâu con ạ!
TP - Ngọc Lâm vốn là một khu đất đồi xác xơ của xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Sống ở đây, ông Nguyễn Văn Năng và bà Trịnh Thị Loan hồn nhiên sinh một chặp… bốn người con, hai trai, hai gái.