Hẹn hò kinh dị 6: Chàng trai đòi chọn lại vì lỡ loại cô gái đẹp nhất

Chàng trai loại hai cô gái xinh nhất để chọn cô gái béo nhất
Chàng trai loại hai cô gái xinh nhất để chọn cô gái béo nhất
TPO - Nhân vật chính, chàng người mẫu Trịnh Xuân Nhản là người đầu tiên trong chương trình “Lựa chọn của trái tim” đòi BTC cho chọn lại… vì lỡ loại nhầm cô gái xinh nhất.

Tập 6 “Lựa chọn cho trái tim” hay còn gọi gameshow hẹn hò kinh dị lên sóng 20h30 17/1 trên kênh VTV3, người chơi chính lần này là Trịnh Xuân Nhản (người mẫu, diễn viên 23 tuổi đến từ Long An. Xuân Nhản từng đoạt nhiều thành tích trong sự nghiệp: Quán quân Việt Fashion Icon 2015; Á vương Man of the year 2016, vai nam chính trong phim chiếu rạp Loto.

Trong chương trình, chàng được hóa trang thành Thần Biển. Thừa nhận trải qua bốn mối tình, Xuân Nhản nói rằng các cô gái anh yêu có vẻ “dị ứng” nghề nghiệp của anh. Và khi cô gái anh yêu nhất buộc phải chọn: “Em hay nghề người mẫu” anh chàng đã chọn nghề người mẫu nên đến giờ vẫn cô đơn. Tiêu chuẩn của chàng người mẫu: Hơi xinh một tí, học thức, một tâm hồn tinh tế.

Hẹn hò kinh dị 6: Chàng trai đòi chọn lại vì lỡ loại cô gái đẹp nhất ảnh 1 Người mẫu Xuân Nhản

Ba cô gái bước vào hẹn hò lần này là Linh Lê trong mặt nạ dì ghẻ. Cô gái 23 tuổi, đến từ Hà Nội. Yến Mỹ trong mặt nạ Lọ Lem 21 tuổi, chủ cửa hàng kinh doanh quần áo đến từ Đồng Nai. Lan Anh trong mặt nạ Bà chúa tuyết, 27 tuổi đến từ Hải Phòng.

Linh Lê vốn là cô nàng diễn viên xinh đẹp từng tham gia phim sitcom Phụ nữ là số 1. Linh Lê có giọng nói nhí nhảnh, tự tin nhưng có phần hơi tưng tửng. “Nếu mối tình này không thành công thì ở ngoài đi đâu mình cũng phải che mặt”, cô rất tự tin về bản thân.

Đối lập với vẻ tự tin thậm chí nhí nhố của Linh Lê, Yến Mỹ trong mặt nạ Lọ Lem đến từ Đồng Nai lại là một cô nàng rụt rè, dịu dàng, ít nói. Cô trải qua ba mối tình, và thật trùng hợp cả ba người đều bỏ cô đi theo một cô nàng khác nên Yến Mỹ không còn niềm tin vào đàn ông.

Lan Anh là một cô nàng phó phòng, thân hình hơi mũm mĩm nhưng vẫn đầy tự tin và tràn trề năng lượng sống. Với tính cách mạnh mẽ, vui vẻ và hòa nhã, không ngờ Lan Anh cũng từng trải qua những kỷ niệm đau đớn trong tình yêu, mất nhiều thời gian chờ người yêu đi du học nhưng “họ đi xa quá”.

Hẹn hò kinh dị 6: Chàng trai đòi chọn lại vì lỡ loại cô gái đẹp nhất ảnh 2 Cô gái đầu tiên bị loại dù rất tự tin
Sau vòng hẹn hò nhanh đầu tiên, Linh Lê khá tự tin về bản thân nhưng sớm bị loại vì sự hơi mê tín của chàng trai-chiếc ly bị vỡ ngay trong cuộc hẹn của họ. Trong khi đó Yến Mỹ tạo thiện cảm dịu dàng, Lan Anh đầy thông minh và tự tin, thậm chí cô còn tặng cho chàng trai đôi giầy. Linh Lê không buồn và nói: “Anh chọn sai rồi...Em là người tuyệt vời…Ngay bây giờ em sẽ lột mặt nạ ra, anh sẽ phải hối hận ngay…”. Và quả đúng như vậy, anh chàng Xuân Nhản phải cúi đầu bối rối tự bào chữa “anh đã đắn đo rất là nhiều”.

Bước vào vòng hẹn hò thứ hai, Yến Mỹ chọn gặp gỡ tại cửa hàng thời trang vì muốn Xuân Nhản hiểu cho lựa chọn bỏ học đại học để kinh doanh thời trang của cô. Trong lúc chờ Yến Mỹ ra tiếp chuyện khách hàng, Xuân Nhản cho rằng cô không có kiến thức về thời trang. Thêm nữa, Yến Mỹ chuẩn bị khoai tây chiên cho chàng trai khiến anh mất cảm tình.

Hẹn hò kinh dị 6: Chàng trai đòi chọn lại vì lỡ loại cô gái đẹp nhất ảnh 3 Yến Mỹ khiến chàng trai ngẩn ngơ khi loại cô
Lan Anh lại khiến Xuân Nhản đổ gục khi đưa anh chàng Xuân Nhản đến phòng tập nhảy, giới thiệu bộ môn nhảy bachata từ Latin. Xuân Nhản nhận định tuy thân hình và dáng vóc không được hoàn hảo nhưng Lan Anh rất hiện đại, rất tinh tế, thông minh và sâu sắc. Đương nhiên anh chàng người mẫu quyết định chọn Lan Anh làm người hẹn hò.
Hẹn hò kinh dị 6: Chàng trai đòi chọn lại vì lỡ loại cô gái đẹp nhất ảnh 4  Lan Anh thắng cuộc nhưng cả hai cùng không tới cuộc hẹn cuối
Phút mặt nạ rơi xuống, Yến Mỹ là cô gái xinh đẹp. “Hình như lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy ai xinh như em”, chàng trai thốt lên. Yến Mỹ liền hỏi lại: “ Nếu như được lựa chọn lại anh có chọn em không?”. “Anh nghĩ là sẽ chọn em”, Xuân Nhản đáp.

Khi hai người nhìn thấy gương mặt thật của nhau, Lan Anh thấy một Xuân Nhản điển trai, ngầu trong khi Xuân Nhản nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu, nhan sắc không bằng cô gái anh vừa loại.
Cuộc hẹn cuối, Xuân Nhản không tới do quá tiếc vì lựa chọn của mình. Lan Anh cũng vì niềm kiêu hãnh, và ánh mắt chàng trai nhìn mình lúc bỏ mặt nạ nên quyết định ở nhà

MỚI - NÓNG