Hành trình nhọc nhằn của góa phụ M'nông địu con 1 tháng tuổi được CSGT giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
Chị Duên và con nhỏ đang cách ly ở nhà người quen
Chị Duên và con nhỏ đang cách ly ở nhà người quen
TPO - Góa phụ người M'nông địu con 1 tháng tuổi chạy xe máy hàng trăm km về quê trải qua hành trình tưởng đã buông xuôi, được CSGT Đắk Nông giúp đỡ, vừa có một cái kết ấm áp. Chính quyền và nhiều người dân nhanh chóng hỗ trợ 2 mẹ con. Thông qua Tiền Phong, có bạn đọc đã liên hệ giúp đỡ nhân vật mà báo nêu.

Ẵm con chạy xe trong mưa lạnh

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Thị Duên (27 tuổi) cho biết, sau khi hoàn thành khai báo y tế, xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính, UBND xã Đắk Tih (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) đồng ý để 2 mẹ con về nhà người thân ở thôn 5 cách ly theo quy định. “Con tôi sáng nay hơi nóng sốt, khả năng do di chuyển với quãng đường dài, bị ướt mưa và lạnh”, chị Duên nói.

Hành trình nhọc nhằn của góa phụ M'nông địu con 1 tháng tuổi được CSGT giúp đỡ ảnh 1
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đắk Tih tặng quà cùng 2 tạ gạo cho gia đình chị Duên

Vừa ru con, chị Duên vừa tâm sự về cuộc đời mình. Chị kể, đầu năm 2018 vào TPHCM làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ gỗ, quen và lập gia đình với anh Nguyễn Công Thành (27 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang). Đến đầu năm 2021, mang bầu tháng thứ 6, chị Duên phải nghỉ làm vì dịch bệnh.

“Dịch bệnh hoành hành, chồng vẫn đi làm, nhưng phải ở lại công ty không được phép về nhà trọ (theo phương án 3 tại chỗ-PV). Hơn 2 tháng trước, tôi nhận tin chồng mắc COVID-19 và tử vong. Tôi bơ vơ. Tro cốt của anh ấy được đưa về nội mai táng. Anh ấy mất mà chưa kịp nhìn mặt con trai”, chị Duên bùi ngùi.

Hành trình nhọc nhằn của góa phụ M'nông địu con 1 tháng tuổi được CSGT giúp đỡ ảnh 2

Cán bộ CSGT giúp đỡ mẹ con chị Duên

Một mình loay hoay với đứa con còn đỏ hỏn, Duên không biết xoay xở thế nào, đành liều mình địu con trước ngực, đi theo đường quốc lộ Đắk Nông. Duên nói trong nước mắt, đây là quyết định khó khăn. Bởi, con còn nhỏ, dọc chuyến hành trình sẽ gặp biết bao nguy hiểm rình rập. “Trong túi chỉ còn mấy đồng chỉ đủ đổ xăng, không dám ăn uống gì. Xe chạy đến nơi nào vắng, tôi mới dừng lại cho con uống sữa, rồi tiếp tục chạy. Tối 29/11, khi về đến đầu địa phận tỉnh Đắk Nông, vừa đói, vừa lạnh vì ướt mưa…, tôi muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận. Nhưng nghĩ đến đứa con thơ, tôi cố gượng dậy để đi tiếp… Thế nhưng lúc này, chân tay lạnh cóng, mất hết cảm giác. Lúc ấy, tôi thực sự kiệt sức”, Duên kể.

CSGT ủ ấm cháu bé

Đại úy Nguyễn Thế Thắng, cán bộ Tổ tuần tra kiểm soát (thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông) kể, ngày 29/11, tổ tuần tra của anh được giao nhiệm vụ theo kế hoạch trên đường Hồ Chí Minh. Lúc ấy, trời đã nhá nhem tối. “Vừa nhận ca trực, tôi và đại úy Nguyễn Duy Linh điều khiển xe ô tô tuần tra lưu động. Khi đến Km 1933 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), chúng tôi phát hiện một người phụ nữ đang đứng run rẩy bên vệ đường, trước ngực địu đứa con thơ. Trời sắp tối, thời tiết khắc nghiệt, hẳn là có chuyện không hay. Chúng tôi dừng xe lại và hỏi thăm mới được biết hoàn cảnh”, đại úy Thắng kể.

Hành trình nhọc nhằn của góa phụ M'nông địu con 1 tháng tuổi được CSGT giúp đỡ ảnh 3

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông hỗ trợ chị Duên kinh phí đi đường

Ngay lập tức, đại úy Thắng và cộng sự nhanh chóng dùng chăn sưởi ấm và bế con giúp để chị Duên ăn uống. “Gặp chúng tôi, hai mắt cô ấy đỏ hoe, chân tay run rẩy, miệng nói không nên lời vì đói và rét. Làm xong các thủ tục cần thiết, chúng tôi quyết định chở 2 mẹ con về địa bàn xã Đắk Tih. Đội cũng quyết định hỗ trợ thêm chút kinh phí đi đường. Giúp người như thế giúp ta, chứng kiến cảnh tượng này, anh em chúng tôi không thể cầm lòng được”, đại úy Thắng cho biết.

Hành trình nhọc nhằn của góa phụ M'nông địu con 1 tháng tuổi được CSGT giúp đỡ ảnh 4

CSGT Công an tỉnh Đắk Nông từng trợ giúp dẫn đường cho hàng ngàn người dân hồi hương

Thượng tá Nguyễn Công Long, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, ngoài nhiệm vụ chính tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các tuyến quốc lộ, thời gian qua anh em đã có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

“Trong thời điểm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, anh em làm nhiệm vụ ở Chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Có những trường hợp khi đi bộ đến địa phận tỉnh Đắk Nông, chúng tôi đã kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ lương thực, nước uống, tiền… về đến nhà an toàn”, thượng tá Long kể.

Hành trình nhọc nhằn của góa phụ M'nông địu con 1 tháng tuổi được CSGT giúp đỡ ảnh 5

CSGT Công an tỉnh Đắk Nông hướng dẫn người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch

Clip CSGT giúp đỡ mẹ con chị Duên

Chủ tịch UBND xã Đắk Tih Hoàng Ngọc Thức nói: “Hoàn cảnh gia đình chị Duên thuộc diện hộ nghèo. Sau khi biết sự việc này, Đảng ủy, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và 2 tạ gạo”.

Ngay khi biết tin nhà báo Hồ Thu (nguyên lãnh đạo Ban Khoa giáo-Báo Tiền Phong) và một số bạn đọc đã xin số điện thoại của chị Duyên (0374922935) để hỗ trợ 2 mẹ con.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.