Hàng loạt siêu xe bị đốt

Báo chí Anh vừa đồng loạt đưa tin về việc một chiếc Lamborghi Aventador mui trần bị phóng hỏa vào lúc nửa đêm tại London. Và mới đây, có thông tin cho biết chủ nhân của siêu xe đó cũng chính là nạn nhân của một số vụ phóng hỏa khác. 

Cụ thể, hai chiếc Audi R8 Spyder và một chiếc Bentley cũng đã chung số phận như chiếc Lamborghini.

Chủ nhân của các siêu xe và xe siêu sang nói trên là triệu phú trẻ Aleem Iqbal, còn được biết đến với tên gọi “Lord Aleem”, 19 tuổi, ở Solihull, West Midlands, Anh Quốc. Cậu là con trai của ông chủ công ty Platinum Executive Travel chuyên cho thuê các xe như Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini hay Ferrari..., với mức giá trung bình 600 Bảng/ngày.

Aleem Iqbal làm việc tại công ty của cha. Cậu khá nổi tiếng trên Youtube và Instagram vì thường xuyên chia sẻ hình ảnh rất nhiều siêu xe mà gia đình anh đang sở hữu. Số người theo dõi hoạt động của cậu trên mạng là khoảng 160.000.

Hai tuần trước, vào lúc 0 giờ 55, chiếc Lamborghini Aventador Roadster của Aleem Iqbal đỗ trước cửa nhà ở đường Newark cùng với nhiều xe đắt tiền khác, nhưng chiếc Lamborghini của Aleem Iqbal là đắt nhất - khoảng 340.000 Bảng Anh.

Camera an ninh đã ghi được hình ảnh 3 người đàn ông bước ra từ chiếc Mercedes ML, dùng búa để đập vỡ kính xe và sau đó phóng hỏa. Toàn bộ cabin xe bị hư hỏng, việc sửa chữa mất khoảng 4 tuần và chi phí vào khoảng 30.000 Bảng.

Nhiều thông tin cho rằng sự việc phá hoại nói trên là do việc khoe xe của “triệu phú trẻ tuổi” khiến nhiều người ghen tức.

Tuy nhiên, trong một phỏng vấn mới đây, Aleem Iqbal chia sẻ: “Công ty của chúng tôi đang hoạt động tốt và nhiều người muốn phá hoại. Tôi làm việc chăm chỉ và đóng góp cho xã hội. Mọi người nói tôi khoe khoang nhưng thực tế không phải vậy. Tôi không quá căng thẳng vì việc này, nhưng đây là một hành động hèn nhát và tôi hy vọng sự việc được làm rõ”.

Sau chiếc Aventador, mới đây, hai chiếc Audi R8 Spyder và một chiếc Bentley, giá trị vào khoảng 200.000 Bảng, của Aleem Iqbal lại tiếp tục bị phóng hỏa. Camera an ninh cũng đã ghi lại được sự việc. Theo đó, ba chiếc xe bị phóng hỏa khi đang đậu ở bãi đỗ xe của khách sạn ở West Midlands, nơi gia đình anh của chuẩn bị xây dựng một showroom mới.

Trong nỗi thất vọng tột cùng, Aleem Iqbal chia sẻ: “Tâm trạng tôi không tốt vào lúc này. Chỉ trong vài ngày, những chiếc xe ước chừng nửa triệu Bảng của tôi bị phá hủy. Tôi không chắc chắn họ muốn tấn công gia đình tôi. Chắc chắn họ ghen tức với việc kinh doanh của công ty và muốn phá hoại nó. Họ phải bị bắt và phải bồi thường”.

Cảnh sát West Midlands cho biết: “Một cuộc điều tra đang được tiến hành xung quanh những nghi ngờ về hành vi phá hoại tài sản ở bãi đỗ xe Holiday Inn Express trên đường Coventry. Chúng tôi kêu gọi những ai chứng kiến sự việc sớm liên lạc với chúng tôi”.

Hình ảnh hai chiếc Audi R8 và chiếc Bentley bị thiêu rụi và một số hình ảnh Aleem Iqbal chụp cùng các siêu xe và xe siêu sang của gia đình được đăng tải trên mạng:

Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 1
Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 2
Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 3
Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 4
Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 5
Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 6

Hàng loạt siêu xe bị đốt ảnh 7

Hội An
Tổng hợp

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG