Có 35 kết quả :

Dấu ấn Trường Sa giúp nữ sinh ngành Dược có thêm động lực học tập và cống hiến

Dấu ấn Trường Sa giúp nữ sinh ngành Dược có thêm động lực học tập và cống hiến

TPO - Võ Mỹ Duyên (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3, ngành Dược, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, Mỹ Duyên luôn chủ động trong công tác tham mưu đổi mới nội dung và sáng tạo phương thức hoạt động Hội nhằm vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong trong sinh viên, xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh và phát triển không ngừng.
Công tác Hội giúp bản thân trưởng thành, sống có trách nhiệm và biết yêu thương nhiều hơn

Công tác Hội giúp bản thân trưởng thành, sống có trách nhiệm và biết yêu thương nhiều hơn

TPO - Lê Nhân Phát (20 tuổi) là sinh viên năm 2, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông của Trường Đại học Hồng Đức. Từng là người rụt rè nhút nhát, nhờ tham gia hoạt động Đoàn - Hội, Phát đã vượt qua giới hạn bản thân và hiện tại đang giữ chức vụ Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường. Cuối tháng 5 vừa qua, anh vinh dự là một trong 200 đại biểu trên chuyến hải trình đặc biệt của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đến Trường Sa.
Nữ sinh Đại học Nông lâm Thái Nguyên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện được đến Trường Sa

Nữ sinh Đại học Nông lâm Thái Nguyên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện được đến Trường Sa

TPO - Phạm Thị Thu Ba (sinh năm 2002) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên. Luôn tích cực học tập và tham gia các hoạt động tình nguyện, Thu Ba được nhận bằng khen của Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đặc biệt, cô bạn vừa có hải trình ý nghĩa đến với Trường Sa.
Tiếng hát sinh viên cất lên giữa Trường Sa

Tiếng hát sinh viên cất lên giữa Trường Sa

TPO - Chương trình nghệ thuật “Hành trình Bài ca sinh viên”, thị trấn Trường Sa, đọng lại những cảm xúc không bao giờ phai, khi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là các em nhỏ đã cùng hàng trăm sinh viên cất cao tiếng hát khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và thể hiện tình cảm quân dân .
Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Bách khoa với chuyến đi đặc biệt đến Trường Sa

Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Bách khoa với chuyến đi đặc biệt đến Trường Sa

TPO - Nguyễn Minh Chiến đang là sinh viên năm 3, ngành Cơ Điện tử, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Với vai trò là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, Minh Chiến luôn tiên phong và nhiệt huyết trong các phong trào. Đặc biệt, cậu bạn vừa được đặt chân đến Trường Sa và có những kỉ niệm đáng nhớ trong thời sinh viên.
Thực hiện công trình sinh viên ở Trường Sa

Thực hiện công trình sinh viên ở Trường Sa

TP - Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) khẳng định, sẽ tiếp tục kết nối, phối hợp để thực hiện công trình sinh viên trên quần đảo Trường Sa và phấn đấu khánh thành công trình ý nghĩa này trong hải trình đến với Trường Sa tiếp theo của Hội SVVN.
Mang yêu thương đến với đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Mang yêu thương đến với đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

TPO - Đoàn công tác số 5- TPHCM  phối hợp với Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân trao tặng 1 vườn ươm cây giống tại Vùng 4 Hải quân, 1 sân điều lệnh huấn luyện chiến sĩ tại Vùng 2 Hải quân, 2 xe điện tại đảo Trường Sa và Sinh Tồn, 6 vườn rau mái che tại các đảo.
[ẢNH] Tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 11661 trên hải trình về Việt Nam

[ẢNH] Tàu hộ vệ tên lửa Gepard-3.9 11661 trên hải trình về Việt Nam

TPO - Chiều 21/9, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc báo chí nước ngoài đưa tin Nga đang vận chuyển tàu Gepard-3.9 11661 về Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận việc Nga giao tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam.
Tàu SAR 413 đưa các thuyền viên cập cảng chiều 4/1. Ảnh: TC

Niềm tin cho những chuyến hải trình

TP - “Bão to gió lớn là vượt sóng đi biển, bất chấp hiểm nguy cứu người trên hết”, đó là “tiêu chí” đầu tiên của thủy thủ tàu SAR 413 ở Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III. “Nghề cứu nạn được coi là nghề nhân đạo, nhưng niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn. Chúng tôi luôn sẵn sàng ra khơi, đó là mệnh lệnh từ trái tim, bất kể ngày hay đêm, mưa, bão”, anh Nguyễn Hùng Xuân, thuyền phó 3 tàu SAR 413 chia sẻ.
Nóng lòng chờ tin tàu Sunrise 689

Nóng lòng chờ tin tàu Sunrise 689

TP - Đơn vị chủ tàu và gia đình các thuyền viên tàu dầu Sunrise 689 bị mất liên lạc, ruột nóng như lửa đốt ngóng chờ nhưng vẫn chưa có thông tin gì mới. Tất cả chỉ mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc thúc đẩy việc tìm kiếm con tàu, đưa người thân họ sớm về đoàn tụ với gia đình.
Ông Nguyễn Vũ Điệp 5 ngày nay luôn túc trực tại văn phòng công ty để nghe ngóng, tiếp nhận thông tin về con tàu chở dầu mang tên Sunrise cùng 18 thuyền viên đang mất tích. Ảnh: Giang Chinh.

Nghi vấn tàu Sunrise bị cướp biển khống chế

Tọa độ tàu Sunrise 689 chở theo 18 thuyền viên mất liên lạc không phải là vị trí tọa độ của tuyến hải trình về Việt Nam. Tàu đã đi chệch 20 độ, hướng về khu vực quần đảo Indonesia, nơi thường xuất hiện các toán cướp biển.
Tàu Sang Fish 01 về bờ sau 10 ngày đánh bắt vì liên tục gặp sự cố. Ảnh: Nguyễn Huy

Rớt nước mắt nhìn tiền tỷ bỏ biển

TP - Tiền Phong vừa khởi đăng 4 kỳ “Theo tàu thép vây cá giữa Hoàng Sa” sau chuyến tác nghiệp thực tế của phóng viên trên tàu Sang Fish 01 gần trọn tuần lễ. Tốc độ nhanh, lợi dầu, thoáng đãng, hiện đại… là tính năng nổi bật của tàu vỏ thép. Tuy nhiên, sau hải trình thử nghiệm, vẫn còn không ít những khiếm khuyết, hạn chế cần sớm khắc phục. 
Tàu cá vỏ thép Sang Fish 01

Theo tàu thép vây cá giữa Hoàng Sa

TP - Gần trọn một tuần, PV Tiền Phong theo tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 do anh Lê Văn Sang (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng - đồng chủ tàu) trực tiếp chỉ huy ra ngư trường Hoàng Sa hành nghề lưới vây. 
Trận đầu và mãi mãi

Trận đầu và mãi mãi

TP - Cách đây 50 năm về trước, tàu khu trục Maddox của Mỹ đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền vùng biển miền Bắc nước ta. Những người lính Hải quân cùng nhân dân miền Bắc đã đem tất cả tinh thần và nghị lực làm nên chiến thắng trận đầu vang dội…
Tàu lai dắt đẩy ủi Hữu Liên 9 đâm vào mạn trái tàu kiểm ngư HP-926 của Việt Nam. Ảnh: Công Khanh

Giữa giông gió Hoàng Sa

TP - Chuyến tàu đưa chúng tôi ra Hoàng Sa lần này đã vô cùng khó khăn và nguy hiểm hơn những lần trước. Nhổ neo từ cảng Đà Nẵng lúc 18h ngày 11/6, tàu CSB 2016 đưa chúng tôi tiến ra khu vực giàn khoan Hải dương 981. Trời bắt đầu nặng mây, Hoàng Sa đang bị áp thấp nhiệt đới, sóng gió dữ dội…