TP - Cô Lê Thị Na Sa, giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội, là một trong 41 giáo viên được Sở GD&ĐT Hà Nội xét tặng giải thưởng nhà giáo tâm huyết, sáng tạo năm 2023. Cô trăn trở, phải có chính sách thu hút người trẻ giỏi theo ngành sư phạm, đặc biệt trong bối cảnh hàng nghìn nhà giáo rời bỏ ngành.
TP - Hơn một năm nay, anh Trương Công Triết (31 tuổi, ở xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cứ đêm đến lại đi kèm cặp thêm cho những em nhỏ chậm tiến bộ. Điều kì lạ là các em ai cũng háo hức học anh bởi cách dạy dễ hiểu, gần gũi.
TP - Hiếm khi nào thấy “trăm hoa đua nở” như việc dạy và học các cấp hiện nay. Khi dịch giã còn hoành hành, học online lại phải tái xuất, từ đứa trẻ mới tập viết chữ cho đến sinh viên sắp ra trường.
TP - Có lẽ trong danh sách nghề nguy hiểm ở xứ ta, nên bổ sung thêm một nghề, cái nghề mà trước đây luôn được gắn cho hai chữ “cao quý”: nghề giáo. Ngày xưa, nghề giáo thường được gọi là nghề “gõ đầu trẻ”.
TP - Đó là làng Đại Tự ở xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cả làng có gần 140 giáo viên. Có những gia đình 3-4 thế hệ làm nghề gõ đầu trẻ.