Giết vợ trong phòng tắm vì không chịu 'nối lại tình xưa'

Nhàn trước vành móng ngựa
Nhàn trước vành móng ngựa
Thấy vợ tắm, Nhàn chạy vào ôm xin nối lại tình cảm, nhưng bị chị Tuyết phản ứng quyết liệt. Bực tức, người này cầm dao đâm chết nạn nhân rồi uống thuốc độc tự tử.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nhàn (44 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) 19 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Nhàn và vợ là chị Cao Thị Ánh Tuyết trong quá trình chung sống thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó chị Tuyết đã làm đơn ly hôn.

Bực tức, Nhàn mang một số đồ đạc trong nhà như máy giặt, bàn ghế đem bán lấy tiền rồi bỏ về ở cùng cha mẹ đẻ tại ấp Bùi Chu (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Khoảng 19h ngày 20/10/2013, Nhàn chạy xe máy về nhà cũ của 2 vợ chồng, lẻn vào chuồng heo để theo dõi Tuyết. Thấy chị này đang cởi đồ tắm thì Nhàn đi vào ôm vợ và xin hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên người vợ phản đối và tuyên bố "giữa 2 người không còn gì nữa".

Lập tức, Nhàn đến bếp lấy con dao Thái lan rồi vào nhà tắm đâm một nhát vào lưng chị Tuyết. Nạn nhân ngã xuống nhưng Nhàn không buông tha mà tiếp tục đâm một nhát nữa vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thấy vợ nằm im, Nhàn bế vào phòng ngủ, lấy khăn lau máu, mặc quần áo, đắp chăn, thả màn.

Sau đó anh ta lấy gói thuốc trừ sâu pha với nước uống tự tử và lái xe về nhà cha mẹ đẻ. Đến nhà, Nhàn bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Theo Zing
MỚI - NÓNG