Có 32 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

5 bước để vực dậy cơ thể mệt mỏi

Theo Lifehack, nếu bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải hay đơn giản là cảm thấy khó hòa nhập với nhịp sống bình thường sau một kỳ nghỉ dài thì đừng chần chừ mà hãy thực hiện những bước sau để hồi phục toàn bộ cơ thể.
Ảnh minh họa: Internet

Khổ vì mẹ vợ “buôn” cả chuyện tế nhị

TPO - Đến như việc tháng trước vợ chồng tôi phải đến bệnh viện giải quyết vì bị “vỡ kế hoạch”, mặc dù vợ đã đặt vòng tránh thai, không biết mẹ vợ có “thêm nếm” gì vào câu chuyện không mà nhiều người trong chung cư nhìn tôi như một kẻ bệnh hoạn...
Ảnh minh họa: Internet

Chán vì chồng mãi không chịu … “lớn”

TPO - Còn một chuyện tế nhị nữa là tôi muốn sinh con mà chồng cứ khất lần. Lấy nhau gần một năm mà anh cứ tránh né chuyện có con với lý do, sinh con rồi tôi chỉ chăm con, không … chăm anh, rồi con nhỏ quấy khóc, vệ sinh tùm lum, giường chiếu nhà cửa hôi hám…
Ảnh minh họa: Internet

Cay đắng chấp nhận chồng “một chốn đôi nơi”

TPO - Thấy chồng đột nhiên đi công tác nhiều, tiền không thấy  đưa về nhà như trước, chuyện gối chăn vợ chồng gần như chấm dứt hoàn toàn nên tôi sinh nghi, lẳng lặng theo dõi điện thoại của anh. Và cuối cùng tôi đã có được số điện thoại của cô gái, “chủ nhân” của những tin nhắn yêu thương, hờn giận, nũng nịu với chồng tôi.
Ảnh minh họa: Internet

Lo lắng, căng thẳng hại đến tim

“Các cụ vẫn có câu: “Cáu giận hại tâm, buồn bực hại gan…” từ xưa người ta đã biết những stress, cáu giận, lo lắng, buồn phiền đều hại tâm, hại tim, hại gan, hại thận cả. Chi bằng chúng ta đừng để những lo lắng, buồn phiền đó ảnh hưởng đến sức khỏe”- PGS. TS Đoàn Quốc Hưng – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ.
Ảnh minh họa: Internet

Chê vợ mới, chồng luôn ca bài nâng niu vợ cũ

TPO - Nhưng không có nghĩa là chấp nhận để chồng muốn dè bỉu, xài xể hay coi thường mình thế nào cũng được.Làm vợ chứ không phải là cái túi vô đáy để luôn sẵn sàng hứng chịu tất cả những điều không hay của chồng trút xuống.  
Truyện 99 chữ

Truyện 99 chữ

TP - Bạn học của Tam Phượng có anh con nhà quan, yêu một cô đẹp như hoa hậu, chỉ còn chờ ngày cưới. Hôm ấy, hai người ngang qua bờ hoa dại rực rỡ, ở giữa có bông hoa lạ.