TPO - Rồi tôi nghe mấy chị, mấy cô trong dãy nhà trọ rì rầm rằng chồng tôi cặp bồ với gái quán massage. Tôi gặng hỏi thì Lương khẳng định: công việc ở nhà máy đang vào vụ nước rút, hở lúc nào mà bồ bịch, gái gú…
TPO - Do đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
TPO - Một người phụ nữ giàu lòng thương người, sẵn sàng chăm sóc anh bị tai nạn gãy chân phải nằm viện đến tận khi bình phục về đến nhà, vậy mà nay cô ấy lại nhẫn tâm bỏ con, lừa chồng để theo trai trẻ, sống bản năng hưởng thụ, quên cả trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình.
TPO - Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.
TPO - Ngồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
TPO - Bác biết vợ cháu có học, có chỗ đứng tốt trong công ty, nhưng so với cháu cô ấy mới 25, nghĩa là kém chồng đến 9 tuổi. Vậy cháu có thể xem vợ như em gái nhỏ của mình để tha thứ cho vợ, khi cô ấy hối hận và cầu xin cháu bỏ qua không?
TPO - Dĩ nhiên chuyện tình yêu không phân biệt tuổi tác và mối quan hệ của chị với trai trẻ cũng không vi phạm pháp luật. Song để dẫn đến cái kết thua thiệt cho chị tôi nghĩ chị đóng vai trò chính, chứ không phải do người tình bé nhỏ dẻo mỏ của chị.
TPO - Mà cái lỗi của chị chính ở việc chị quá tin vào đối tác, bỏ qua giai đoạn quan trọng là cần tìm hiểu xem cậu trai đó quê quán ở đâu, nhân thân tốt xấu ra sao, và hiện tại sống, làm việc nơi nào, để có thể yên tâm tiến xa hơn trong tình cảm, hoặc không may xảy ra chuyện còn biết manh mối để dò tìm.
TPO - Vấn đề tôi muốn nói ở đây là chị có phần vội vã trao trái tim và tiền bạc cho người tình chỉ qua cảm tình ban đầu cùng những lời mật ngọt rót tai của cậu trai, mà không cần tìm hiểu thân nhân, quê quán cũng như nơi ở hiện tại của cậu ta, khiến bây giờ chị phải trả giá đắt vừa mất cả tiền, vừa mất cả tình cho kẻ dẻo mỏ đó.
TPO - Rồi cái gì đến phải đến khi hai chúng tôi đều cô đơn… Tin lời hứa thủy chung lúc mặn nồng của cậu trai, tôi chuyển cho cậu một số tiền lớn để cậu giúp bố mẹ sửa sang ngôi nhà cũ ở quê. Đắm chìm trong tình yêu với trai trẻ, tôi sao nhãng việc kinh doanh đến mức doanh thu ngày càng đi xuống.
TPO - Buông bỏ hay níu giữ cuộc hôn nhân mới chưa đầy năm của anh và cô vợ tưởng trẻ đẹp, nết na, có học thức có hiểu biết, nhưng lại nhẫn tâm lừa chồng, cặp bồ với trai đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của anh.
TPO - Nếu đây là trường hợp tôi gặp phải, thì dù có thế nào đi nữa, ai can ngăn đến mấy thì người đàn bà hư hỏng kia cũng sẽ nhận được lá đơn ly hôn có chữ ký sẵn của tôi.
TPO - Cùng là phụ nữ với nhau, tôi lại hơn tuổi cô và đang có một gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái thì làm sao tôi nỡ làm đau lòng cô khi cô đã biết sai, biết hối hận với những việc mình gây ra, để bây giờ nhận hậu quả là mất chồng, mất hạnh phúc hôn nhân mà cô đang có.
TPO - Cơ hội để cháu bày tỏ sự hối hận với chồng, cũng như mong muốn níu giữ hạnh phúc gia đình đã tuột khỏi tay cháu. Bởi bây giờ chồng cháu đã ký đơn ly hôn và không lâu nữa sẽ lấy cô giúp việc trẻ đang mang bầu cùng anh ấy.
TPO - Nên cuối cùng tôi trả phòng trọ của nhà máy để ra ngoài thuê 1 căn phòng khép kín sống cùng tình yêu của mình. 'Già nhân ngãi non vợ chồng' với Thuật gần một năm mà số tiền chắt bóp suốt 5 năm làm công nhân của tôi cứ vơi dần.
TPO - Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
TPO - Ngày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
TPO - Nếu bạn không thể hiện nỗi ham muốn có cuộc sống sang chảnh của chị hàng xóm làm nghề gái bao đó, thì cho dù chị ấy có muốn dẫn dắt, mồi chài thế nào mà bạn vững vàng, biết cách từ chối, tôi dám khẳng định bạn không bao giờ sa ngã được.
TPO - Cô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
TPO - Điều đáng trách là chồng cũ của chị thay vì cùng chị đi tới đích thì anh ấy nản chí, bỏ cuộc giữa chừng. Rồi lại còn đồng lòng với mẹ của mình tìm người phụ nữ khác thay chị khi chị vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy.
TPO - Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay nặng lời với cháu thì chuyện đáng buồn cũng đã xảy ra. Vì vậy bác khuyên cháu bình tĩnh, đừng vì nhục nhã, xấu hổ mà làm điều dại dột vừa thiệt thân, vừa đau lòng bố mẹ, người thân cháu nhé.
TPO - Nếu đây là trường hợp của em, em sẽ không đủ bản lĩnh, tỉnh táo và lòng nhân ái vị tha khi mình không may mắc chứng hiếm muộn, mà mẹ chồng và chồng lại đồng lòng đi tìm hạnh phúc mới cho chồng, trong khi mình vẫn đang là vợ hợp pháp như thế.
TPO - Bác biết rằng con cái không nên phán xét, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở bố mẹ dù là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thế nhưng trong trường hợp của cháu bác mạnh dạn đưa ra nhận xét của mình là mẹ chồng cháu đối xử với cháu như vậy vừa thiếu tình người, vừa thiếu công bằng.
TPO - Linh cảm của người làm vợ cho tôi biết tôi sẽ không giữ được chồng, khi mà Lộc là trai một, bố mẹ anh lại ngày đêm đốc thúc, mong mỏi có người nối tiếp thế hệ và dạo này tình cảm vợ chồng cũng không được đầm ấm, mặn nồng như trước nữa…
TPO - Điều quan trọng với cháu bây giờ là nghiêm túc kiểm điểm lại mình, xem xét nếu thực sự đã hết cơ hội hàn gắn hạnh phúc cùng vợ, do lỗi lầm mình gây ra quá lớn, nên không được vợ tha thứ, thì hãy dũng cảm đối diện và chấp nhận phán quyết của cô ấy.
TPO - Chẳng cần những lời phân tích dài dòng của người ngoài, tôi chắc bây giờ cậu cũng đã nhận ra cơ hội để cậu trở lại làm chồng con gái giám đốc là quá xa vời, ảo tưởng, đúng không cậu?
TPO - Rồi cô yêu, cô rút hết tiền tiết kiệm cho trai, cô trao cả “trái cấm” một cách vui vẻ, thoải mái chỉ vì nghe những lời hứa hẹn, mật ngọt rót tai của anh ta, mà sợi dây để liên lạc giữa cô và người tình chỉ là số điện thoại của anh ấy.
TPO - Đành rằng cậu thanh niên dùng lời lẽ ngon ngọt, dùng quà tặng nọ kia để đưa cô vào bẫy tình, không những hưởng trọn “trái cấm” mà còn ẵm hết số tiền dành dụm của cô suốt mấy năm trời cô bỏ công, bỏ sức lao động cật lực mới có được. Nhưng chuyện trớ trêu đó có cơ hội xảy ra thì cũng do cô tự chọn mà thôi.
TPO - Sau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.