Gay cấn cuộc vây bắt, tiêu diệt Tuấn 'khỉ'

Đối tượng Tuấn ‘khỉ’ đã bị tiêu diệt
Đối tượng Tuấn ‘khỉ’ đã bị tiêu diệt
TP - Ngày 14/2, Bộ Công an thông báo, lực lượng công an đã nổ súng tiêu diệt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tự Tuấn "khỉ") sau khi đối tượng dùng súng AK chống trả lực lượng cảnh sát vây bắt. Cùng ngày, Công an TPHCM cùng Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức cung cấp thông tin sơ bộ về vụ việc này.

Bắn 3 phát vào cảnh sát, định tẩu thoát

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó Giám đốc Công an TPHCM), trong quá trình vây bắt,  Tuấn ‘khỉ’ đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Đối tượng đã dùng súng AK bắn 3 phát đạn về phía lực lượng cảnh sát, trong đó có 1 phát đạn bị lép.

Gay cấn cuộc vây bắt, tiêu diệt Tuấn 'khỉ' ảnh 1 Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TPHCM

Trước tình hình này, cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho  người dân và lực lượng tham gia vây bắt.

 Đại tá Quang cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Công an TPHCM đã thành lập Ban chuyên án với mục tiêu sớm truy bắt đối tượng bởi Tuấn “khỉ” còn ở ngoài xã hội ngày nào, còn rủi ro nguy hiểm ngày ấy.

Sau 13 ngày nỗ lực điều tra, truy bắt cũng như nhận được nguồn tin báo từ người dân, cảnh sát đã xác định được nơi ẩn náu của Tuấn “khỉ”  và tiến hành bao vây. Đây là một căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Tân Hòa (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) nằm trên khu đất rộng gần 10.000 mét vuông, có mặt tiếp giáp sông.

Đêm 13/2, lực lượng cảnh sát tiến hành vây bắt Tuấn “khỉ” và tiêu diệt khi đối tượng này dùng súng AK bắn trả để tẩu thoát. Cuộc truy bắt, tiêu diệt Tuấn “khỉ” diễn ra khoảng 50 phút.

Tiếp tục điều tra nguồn gốc  khẩu  AK

Tại buổi cung cấp thông tin, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đang được công an mở rộng điều tra nên thông tin cung cấp ngày 14/2 mang tính chất ngắn gọn; trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí.

Trả lời về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn “khỉ” sử dụng gây án, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an TPHCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Toàn bộ vũ khí của công an TPHCM được quản lý chặt chẽ. Lãnh đạo Công an TPHCM khẳng định Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu AK mà Tuấn sử dụng...

Gay cấn cuộc vây bắt, tiêu diệt Tuấn 'khỉ' ảnh 2 Lực lượng cảnh sát ở hiện trường đêm tiêu diệt Tuấn ‘khỉ’

 “Không ngờ khi Tuấn “khỉ” lẩn trốn ở đây”

Ngày 14/2, có mặt tại hiện trường nơi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt thuộc ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, PV ghi nhận có  đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi dù lực lượng công an đã lập chốt hạn chế phương tiện lưu thông vào khu vực này và thực hiện phong tỏa hiện trường.

Chị Diễm, sống gần nơi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt cho biết, khoảng 8 giờ tối 13/2, công an đã phong tỏa đoạn đường này gần cả km, không có phương tiện nào được lưu thông vào đây.

“Người dân kéo ra đứng ngoài đường xem rất đông, đến khoảng 11 giờ 30 đêm có một người đàn ông bị dẫn lên xe chở đi. Tiếp đó đến gần 2 giờ sáng 14/2, một số xe cảnh sát rời khỏi hiện trường. Công an vẫn tiếp tục kiểm soát khu vực này. Sau này khi lên mạng đọc báo mới biết là Tuấn “khỉ” trốn ở đó nên ai cũng bất ngờ”, chị Diễm nói.

Một người dân khác sống gần đó cho biết, tối 13/2 cả gia đình anh gần như không ngủ. “Khoảng chiều tối tôi đi qua khu vực này thì bị một số cán bộ chiến sĩ công an chặn xe lại hỏi đi đâu, khi biết tôi sống ở đây thì họ cho qua nhưng khi tôi hỏi đang làm gì thì họ chỉ bảo đang làm nhiệm vụ rồi bảo đi đi”, người đàn ông kể.

Cũng theo người đàn ông này, đến khoảng hơn 9 giờ tối cùng ngày thì lực lượng công an khuyến cáo người dân không nên ra ngoài. “Đến khuya khi sự việc xong xuôi, người dân kéo đến ngày càng đông, gia đình tôi mới ra ngoài xem thử, lúc này mới hay tin Tuấn “khỉ” lẩn  trốn ở ngôi nhà hoang kia đã bị tiêu diệt”, người đàn ông này nhớ lại.

Một người dân bán nước gần ngôi nhà nơi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt cho biết, căn nhà này bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, khu vực này cũng là nơi dân nghiện thường xuyên lui tới. “Tôi thật sự rất bất ngờ khi hay tin Tuấn “khỉ” lẩn trốn ở đây. Tôi cứ tưởng là hắn đã trốn sang Campuchia hay là chạy đi đâu đó rất xa chứ không nghĩ hắn ở quá gần”, người dân này nói.

Bắt  nhiều đối tượng liên quan vụ án

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong ngày 14/2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra tiếp theo của vụ án.

Hiện nay, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trong đó làm rõ một số nội dung vụ án như đánh bạc, giết người, tập trung điều tra xử lý các đối tượng giúp sức, che giấu, không tố giác tội phạm.

Theo nguồn tin Tiền Phong, chiều 14/2, Công an TPHCM đã có lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng có liên quan đến vụ án của Tuấn “khỉ”.

MỚI - NÓNG