Gã hàng xóm đồi bại không nhớ đã bao lần hại đời bé gái

Bùi Văn Hiến (SN 1960) trông già hơn tuổi. Nhiều người bất ngờ khi hắn được dẫn giải vào phòng xử án.

Một người quê mùa như Hiến lại dễ dàng dụ dỗ được cô bé hàng xóm xinh xắn, phổng phao Bùi Thị H. làm ’chuyện người lớn.

Tin nhầm ’yêu râu xanh’

Cũng như nhiều gia đình khác sống ở vùng sơn cước Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, gia đình chị Bùi Thị V. và Bùi Văn Hiến vốn là hàng xóm thân tình. Ngày ngày, Hiến vẫn qua lại nhà chị V. để hút thuốc lào, uống bát nước chè xanh, rồi kể chuyện "trên trời dưới bể". Các con của chị V. vẫn xem Hiến là người bác đáng kính. Chẳng thế mà từ trước tới nay, các cháu vẫn nô đùa hồn nhiên với Hiến như người thân trong nhà.

 

Một ngày đầu năm 2011, Hiến và cháu H. (con gái chị V.) cùng lên đồi chăn trâu. Giữa bốn bề chỉ có gió núi vi vu, Hiến bỗng nổi dục vọng muốn quan hệ tình dục với cháu H. Lúc này H. mới 12 tuổi, 8 tháng, 25 ngày nhưng trông cô bé phổng phao, lại khá xinh đẹp. Dù H. là đứa trẻ lanh lợi, thông minh nhưng có lẽ nắm bắt được tâm lý của đứa cháu tuổi ô mai này cần tiền ăn quà, mua đồ vặt nên Hiến đã gạ gẫm: “Mày cho tao quan hệ tình dục, tao cho tiền”. Tưởng như lời nói quá trớn đó sẽ sẽ bị H. phán kháng dữ dội, song ngược lại, H. gật đầu đồng ý. Hiến dẫn cháu H. đến bụi cây rồi cả 2 "quan hệ" với nhau. Sau khi đã trao thân cho người đàn ông hơn cả tuổi bố mẹ mình, H. nhận được 10 nghìn đồng. H. vui vẻ với “phần thưởng” đó, còn Hiến ung dung mặc lại áo quần tiếp tục chăn trâu.

 

Sau lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. quá đối dễ dàng đó, Hiến vẫn “bổn cũ soạn lại” và đã liên tiếp quan hệ tình dục với cháu H. Lần thứ 2, vẫn là lúc 2 người đi chăn trâu trên đồi. Hiến bảo: “Cho tao quan hệ tình dục tao cho tiền”, cháu H. lại đồng ý. Hiến và cháu H. dẫn nhau vào bụi cây lần trước "quan hệ" với nhau. Lần này, Hiến “nâng giá” lên 20 nghìn đồng cho H. Lần 3, sau khi "quan hệ", Hiến lại “nâng” số tiền lên 50 nghìn đồng.

 

Liên tục trong vòng 1 năm, Hiến lợi dụng sự kém hiểu biết của cháu H. để quan hệ tình dục. Lúc trên đồi, lúc trong vườn nhà, bất cứ lúc nào có điều kiện và Hiến đều được cháu H. đồng ý. Hiến tỏ ra ma mãnh khi lần "quan hệ" sau, bao giờ hắn cũng cho cháu H. nhiều tiền hơn lần trước. Ma lực đồng tiền mà Hiến gieo vào cháu H. tỏ ra rất hiệu quả, do đó Hiến luôn thực hiện âm mưu thành công.

 

Chuộc lỗi bằng… chai rượu

 

Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Suốt cả năm lạm dụng tình dục cháu H., cuối cùng hành vi bỉ ổi của Hiến cũng bị bại lộ. Hôm đó, khoảng 7h sáng ngày 26/5/2012, Hiến mò sang nhà chị V. hút thuốc lào. Lúc này vợ chồng chị V. đã đi làm và ở nhà chỉ còn mỗi cháu H. Cơn dục vọng trong người Hiến lại trỗi dậy, chỉ có điều, lần này hắn chẳng có xu nào trong người. Mặc dù vậy, hắn vẫn gạ gẫm cháu H. làm "chuyện người lớn". Tất nhiên là cô bé đồng ý nhưng H. xòe cả bàn tay lên làm ý nói là phải 50 nghìn đồng. Hiến trình bày là không có tiền và cho “chơi chịu”, sẽ trả sau. Vốn có “uy tín” ở những lần trước nên H. đồng ý. Cô bé ngoan ngoãn tự cởi quần rồi nằm ra giữa sàn nhà cho Hiến thực hiện hành vi đồi bại.

Khi Hiến và cháu H. đang quan hệ tình dục thì chị V. bất chợt về nhà. Bị bắt quả tang tại trận nhưng Hiến vẫn leo lẻo nói rằng, hắn chưa làm gì cháu H. Tuy nhiên, sợ chị V. làm to chuyện nên sau khi về nhà trấn tĩnh lại, hắn đã mang 100 nghìn đồng cùng chai rượu sang để “hối lỗi”. Tuy nhiên, chị V. đã đuổi thẳng gã hàng xóm đốn mạt ra khỏi nhà. Một ngày sau, tên Hiến đã bị bắt và khởi tố với 2 tội danh: “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em”.

Mới đây, TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa vụ án ra xét xử. Trước vành móng ngựa, Hiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, do quá nhiều lần quan hệ với cháu H. nên hắn không nhớ nổi ngày, giờ cụ thể của những lần đó. Dù tỏ ra ranh ma khi dùng tiền dụ dỗ cháu H. nhưng trước vành móng ngựa, lão dê già run bần bật khi bị vị chủ tọa phiên tòa chất vấn. Được nói lời sau cùng, hắn thống thiết van xin gia đình chị V. tha thứ. Cuối cùng, Hiến bị tuyên phạt 16 năm tù.

Phiên tòa kết thúc, chị V. lặng lẽ quệt nước mắt đứng dậy ra về. Có lẽ với chị lúc này, chẳng án phạt nào dành cho tên Hiến có thể bù đắp được tổn thất mà con gái chị phải chịu. Cháu H. không chỉ bị tổn thương nặng nề về sức khỏe, tâm sinh lý, sự phát triển bình thường của một đứa trẻ… mà còn mang điều tiếng xấu. Ở quê, chuyện động trời như vậy sẽ chẳng bao giờ gột rửa được. Tương lai của cháu H. rồi sẽ về đâu?

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG