Dược sĩ tạt axít người yêu rồi nhảy sông tự vẫn

Phùng Chấn An.
Phùng Chấn An.
Ngày 5.3, tin từ Công an quận 3, TPHCM cho biết, kẻ tạt axít người yêu là chị Nguyễn Thị Long G (SN 1986, chủ quán cà phê Bóng Đèn (quận 3, TPHCM) đêm 26/2, chính là dược sĩ Phùng Chấn An (SN 1979, trú quận 12, TP.HCM), đã tử vong.

Khuya 26/2, nhận được tin báo của quần chúng, tổ công tác Công an quận 3 có mặt tại cầu Đồng Nai thuộc TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì thấy có 1 xe gắn máy BKS 55P2 - 3936, trong cốp xe có 1 CMND và 1 đăng ký xe mang tên Phùng Chấn An, cạnh đó có đôi dép màu vàng An thường sử dụng.

Sau đó, qua việc tìm thấy một thi thể trôi sông, cơ quan công an khẳng định người chết trôi trên sông Đồng Nai là hung thủ Phùng Chấn An.

Mới đây, người dân ở địa bàn tổ 2, khu phố 3, thị trấn Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gọi điện thoại trình báo tới Công an quận 3 về việc họ vớt 1 thi thể nam giới trôi trên sông có đặc điểm nhân dạng giống hình An đăng trên báo.

Tổ công tác Công an quận 3 liên hệ với Công an huyện Tân Uyên xác minh thì được biết người dân vớt xác nạn nhân vào ngày 28/2. Cơ quan chức năng địa phương đã khám nghiệm tử thi, lập biên bản nhưng không rõ danh tính nên đã tổ chức an táng tử thi trên.

Sau đó, từ các hình xăm trên người nạn nhân, cơ quan công an khẳng định thi thể người chết trôi trên sông Đồng Nai chính là hung thủ Phùng Chấn An.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.