ĐT Pháp: Tổng thống và bầy gà con

ĐT Pháp: Tổng thống và bầy gà con
TP - Tiếp quản tuyển Pháp từ đống đổ nát, Laurent Blanc - vốn có biệt danh là Ngài Tổng thống (Mr President) – lập tức mang đến những đổi thay tích cực. Dưới bàn tay dẫn dắt của ông, bầy gà trống Gaulois gồm toàn những gương mặt trẻ trung đã sẵn sàng cất cao tiếng gáy tại Euro 2012.

> Tuyển Anh học theo... Chelsea

“Ngài tổng thống” sẽ đưa tuyển Pháp tới thắng lợi? Ảnh: Getty Images Cầu thủ gốc Việt dự Euro 2012
“Ngài tổng thống” sẽ đưa tuyển Pháp tới thắng lợi?. Ảnh: Getty Images.

Kể từ sau thành tích lọt vào chung kết World Cup 2006, bóng đá Pháp bước vào giai đoạn suy thoái. Dưới triều đại Raymond Domenech đội bóng xứ lục lăng liên tục nhận những thất bại nặng nề tại hai giải đấu lớn là Euro 2008 và World Cup 2010.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là vết nhơ tại Nam Phi khi các cầu thủ đình công chống lại lệnh HLV trưởng ngay tại VCK World Cup. Domenech sau đó bị sa thải, Laurent Blanc được chỉ định thay thế và một chương mới của bóng đá Pháp được mở ra.

Laurent Blanc là thành viên của thế hệ vàng từng giành World Cup 1998 và Euro 2000. Nụ hôn của trung vệ Blanc lên cái đầu trọc lóc của thủ thành Fabion Barthez trước mỗi trận đấu tuyển Pháp là hình ảnh khó phai trong lòng người hâm mộ.

Khi chuyển sang làm HLV, Tổng thống đã đạt được những thành công nhất định khi dẫn dắt Bordeaux vô địch Ligue 1 năm 2009. Được chỉ định dẫn dắt tuyển Pháp sau khi Domenech bị sa thải, Blanc lập tức chứng tỏ tài năng của một nhà cầm quân tầm cỡ.

Cầu thủ gốc Việt dự Euro 2012

Trong danh sách 23 cái tên chính thức của Les Bleus dự Euro 2012 có Yohan Cabaye, tiền vệ đang khoác áo Newcastle (Anh) là cầu thủ gốc Việt.

Cabaye có bà nội là người Việt Nam và bản thân anh cũng từng phát biểu trên báo chí sẽ quay trở về quê nội đóng góp công sức giúp phát triển bóng đá Việt Nam.

Cabaye là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Laurent Blanc. Nhiều khả năng anh sẽ chiếm một suất đá chính.

Ngay ở trận đầu tiên ra mắt, Blanc đã gây sốc khi loại bỏ toàn bộ 23 gương mặt từng có mặt ở Nam Phi. Thông điệp của ông rất rõ ràng khi muốn thay máu gà trống Gaulois bằng những gương mặt đầy sức sống.

Những cựu binh như Evra, Ribery không hẳn bị gạt ra ngoài nhưng họ không còn là nhân vật chính nữa. Sân khấu lớn giờ dành cho một thế hệ vàng khác của làng túc cầu xứ lục lăng được mệnh danh là lứa 1987.

Kể từ thời điểm đó, Pháp như lột xác. Họ trải qua chuỗi 17 trận bất bại trên mọi mặt trận, đoạt tấm vé dự Euro 2012 với tư cách nhất bảng D vòng loại, vượt qua cả những tên tuổi lớn như Đức, Anh hay Brazil trong các trận giao hữu.

Lứa 1987 bao gồm những gương mặt xuất sắc từng cùng nhau đoạt giải vô địch U17 châu Âu năm 2004, trong đó nổi lên là Benzema, Ben Arfa, Nasri và Menez.

Sau 8 năm, họ đã trưởng thành và giờ được Laurent Blanc giao trọng trách là đầu tàu của một đội tuyển Pháp “phiên bản mới”.

Với việc Gourcuff bị loại khỏi danh sách chính thức tới Ukraine, Nasri nghiễm nhiên trở thành nhạc trưởng trong lối chơi của gà trống. Với những gì đã thể hiện trong mùa giải cùng Man City vô địch Premier League, tiểu Zidane hoàn toàn xứng đáng là ông chủ khu vực trung tuyến.

Benzema và Ben Arfa từng là cặp đôi hoàn hảo tại Lyon cách đây vài mùa giải và giờ đây họ vẫn đều đặn tỏa sáng mỗi lần được cùng nhau sát cánh trong màu áo Les Bleus.

Nước Pháp đã có Tổng thống mới, ông Francois Hollande, người được kỳ vọng sẽ đưa quốc gia hình lục lăng này trở lại với vị thế đúng như truyền thống lịch sử và tầm vóc của nó.

Tuyển Pháp cũng có ngài Tổng thống Laurent Blanc vừa nhiếp chính đã để lại những dấu ấn rõ rệt. Đổi thay ấy cùng sự xuất hiện của một thế hệ “những chú gà trống tài năng’, đàn gà Gaulois được kỳ vọng sẽ kiêu hãnh tìm thấy đỉnh vinh quang tại Đông Âu mùa Hè này?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG