Đôi tình nhân trẻ giết người đàn ông bị bắt

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể ông Lắm. Ảnh: Tư Huynh
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể ông Lắm. Ảnh: Tư Huynh
Để có tiền chơi lễ, đôi tình nhân thuê xe ôm của người đàn ông 64 tuổi chở từ Lâm Đồng sang Bình Thuận sát hại, cướp tài sản.

Công an tỉnh Bình Thuận ngày 3/5 đã bắt giữ  Lê Văn Chiều (23 tuổi, quê Thanh Hóa) và H’Ken Kyang (22 tuổi, quê Đăk Lăk) về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Đôi tình nhân này đã sát hại ông Nguyễn Văn Lắm (64 tuổi, hành nghề xe ôm tại Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Tại cơ quan công an, Chiều và Kyang khai do kẹt tiền đi chơi trong dịp lễ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 26/4, cả hai đón xe khách từ huyện Lâm Hà đến Bảo Lộc tìm "con mồi". Đôi tình nhân này thuê ông Lắm chở về hướng quốc lộ 55.

Chạy khoảng 50 km, đến xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thấy con đường mòn vắng vẻ, đôi nam nữ yêu cầu ông Lắm chạy vào, rồi bất ngờ khống chế và dùng cây gỗ đánh chết.

Chúng lấy điện thoại, hơn 600 nghìn đồng trong ví và xe Wave của nạn nhân. Hai kẻ cướp sau đó về huyện Lâm Hà bán xe, lên Đà Lạt ăn chơi.

Đến chiều 30/4, người dân ở xã La Dạ trong lúc đi rẫy, phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong bụi rậm gần khu vực đập Đaguri, bên cạnh có chiếc ví rỗng.

Từ việc nhiều đồng nghiệp và camera một cửa hàng gần bến xe Bảo Lộc thấy trước khi mất tích, ông Lắm chở đôi nam nữ đi, cảnh sát Bình Thuận đã phối hợp với tỉnh Lâm Đồng truy tìm và bắt hai nghi can. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG