Có 8 kết quả :

Chị Hiền với những chiếc vòng mà theo chị báo hiệu định mệnh Ảnh: Văn Chương

Dọc đường cứu trợ: Vòng xám Trà Leng

TP - Trên tay cô gái người Ca Dong là Nguyễn Thị Hiền đeo 5 chiếc vòng kiềng. Tôi chạm nhẹ vào chiếc vòng, ngồi nghe cô kể chuyện về thời rừng núi sâu thẳm, niềm tin phép màu, tìm góc nhìn mới về vụ sạt núi ở thôn 1, xã Trà Leng. Phải chăng, đó là cú rùng mình của núi?
Các chiến sỹ dùng tay cào bùn đất tìm kiếm người mất tích tại Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam

Dọc đường cứu trợ: Vừa khóc vừa cào bùn tìm đồng bào

TP - Hơn 500 cán bộ chiến sỹ vượt đèo lội suối gấp rút vào Trà Leng, dầm mưa xuyên đêm bới đống đổ nát tìm kiếm cứu nạn người dân còn mất tích... Những bàn tay ứa máu cào bùn. Một thi thể được tìm thấy, trái tim người chiến sỹ trẻ lại nhói đau. Họ vừa khóc vừa cẩn trọng để không làm đau đồng bào họ thêm lần nữa.
Những hộ thiệt hại nặng trong lũ lụt đến nhận quà cứu trợ

Dọc đường cứu trợ: Nghĩa tình Ba Lòng

TP - Ba Lòng, một địa danh lịch sử. Nơi đây là chiến khu cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của tỉnh Quảng Trị. Đó là một thung lũng nằm phía thượng nguồn sông Thạch Hãn, cách thị xã Quảng Trị khoảng 10km về phía Tây, trên địa bàn 2 xã Ba Lòng và Triệu Nguyên của huyện Đakrông. 
Dọc đường cứu trợ - Kỳ 9: Nỗi niềm Ngọa Cương

Dọc đường cứu trợ - Kỳ 9: Nỗi niềm Ngọa Cương

TP - “Họ ở tận đẩu đâu, không biết gì về Ngọa Cương cũng lên mạng bình luận, chửi bới, thậm chí có truyền thông chính thống… cũng nói không đúng về Ngọa Cương. Dân chúng tôi tự nguyện, lãnh đạo thôn Ngọa Cương không sai” - bà Cao Thị Thắng, một người dân Ngoạ Cương nói về câu chuyện thôn thu lại tiền cứu trợ đang gây xôn xao dư luận.
Ông Nguyễn Đình Hòa và cán bộ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hàng cứu trợ tại ngã ba Cam Liên

Dọc đường cứu trợ: Chuyện những “đầy tớ” của dân

TP - Những ngày lũ lụt điên cuồng tàn phá huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hàng nghìn chuyến xe đổ về miền Trung cứu trợ. Những người làm nhiệm vụ của địa phương tất tả chạy ngược xuôi phân phối thuyền, cano đến vùng bị cô lập. Có hy sinh mất mát và có cả sự hiểu lầm, nhưng họ xác định, sứ mệnh của mình là vì cả vạn người đói khát giữa đỉnh lũ kia.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trao quà và chụp hình cùng bà con vùng lũ Ảnh: Minh Đức

Dọc đường cứu trợ: Những người đẹp vào vùng rốn lũ

TP - Rưng rưng, đó là cảm xúc của những người dân vùng rốn lũ Lệ Thủy, Quảng Bình khi được nhận quà cứu trợ từ chính tay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và những người đẹp khác trong đoàn. Hình ảnh mỹ nhân xắn quần lội nước trao quà, trò chuyện, chia sẻ cùng bà con đã phần nào giúp người dân vùng lũ ấm lòng vơi bớt nỗi đau mất mát... 
Những đoàn xe rồng rắn vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng lũ Ảnh: Minh Đức

Dọc đường cứu trợ

TP - Những ngày qua, người dân miền Trung phải vật lộn với mưa bão, lũ lụt. Với tình đồng bào, hàng trăm nhóm thiện nguyện, hàng ngàn phương tiện treo băng rôn, khẩu hiệu nối đuôi nhau chở hàng cứu trợ trên các nẻo đường tiến về vùng lũ. Dòng chảy thiện nguyện ấm nồng suốt dọc dải miền Trung.