Đoàn người xếp hàng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đoàn người xếp hàng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TPO - Dù chưa phải là tang lễ chính thức nhưng ngay từ chiều nay (6/10), nhiều người dân đã tập trung tại số 30 phố Hoàng Diệu để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn người xếp hàng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

> Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên khóc thương người Anh Cả
> Hàng nghìn người vào viếng Tướng Giáp

TPO - Dù chưa phải là tang lễ chính thức nhưng ngay từ chiều nay (6/10), nhiều người dân đã tập trung tại số 30 phố Hoàng Diệu để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong đó, có rất nhiều người từ những vùng xa xôi của Tổ quốc như Yên Bái, Sơn La…

Đoàn người xếp hàng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1
Từ trưa ngày 6/7/2013 lực lượng Tiêu Binh đã có mặt tại số 30 đường Hoàng Diệu để chuẩn bị cho tang lễ
Từ trưa ngày 6/7/2013 lực lượng tiêu binh đã có mặt tại số 30 đường Hoàng Diệu.
Hàng nghìn người dân cũng đã có mặt từ rất sớm, chờ tới lúc được vào viếng Đại Tướng
Hàng nghìn người dân cũng đã có mặt từ rất sớm, chờ tới lúc được vào viếng Đại tướng.
Những bó hoa tượng trưng cho tình cảm của nhân dân dành cho Đại Tướng
Những bó hoa tượng trưng cho tình cảm của nhân dân dành cho Đại tướng.
Ông Phàng Seo Vàng, 79 tuổi. Người dân tộc Mông, là một cựu chiến binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông đã lặn lội từ Yên Bái về Thủ Đô để được viếng Đại Tướng
Ông Phàng Seo Vàng, 79 tuổi, người dân tộc Mông, là một cựu chiến binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông từ Yên Bái về Thủ đô để viếng Đại tướng.
Bên trong phòng khách, nơi đặt di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bên trong phòng khách, nơi đặt di ảnh Đại tướng.
Đoàn người xếp hàng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 7
Đoàn người xếp hàng tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 8
Rất nhiều người đã bật khóc sau khi vào viếng di ảnh của Đại tướng
Rất nhiều người bật khóc khi vào viếng Đại tướng.
Thiếu tướng Không Quân Phạm Ngọc Lan chia sẻ với báo chí những kỉ niệm của mình với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Ông chia sẻ: Sau khi bắn hạ máy bay Mĩ và hạ cánh, Đại Tướng đã tới tận máy bay và chúc mừng chúng tôi. Bác dặn luôn : Ta còn phải tiếp tục đánh giặc Mĩ nhiều hơn nữa, các em các cháu phải biết giữ gìn lực lượng của mình để chiến đấu lâu dài
Thiếu tướng Không quân Phạm Ngọc Lan chia sẻ với báo chí những kỉ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 'Sau khi bắn hạ máy bay Mĩ và hạ cánh, chúng tôi được Đại tướng ra tận máy bay chúc mừng. Bác dặn, ta còn phải tiếp tục đánh giặc Mĩ, các em, các cháu phải biết giữ gìn lực lượng để chiến đấu lâu dài.
Tới chiều muộn ngày 6.10.2013, hàng người muốn vào viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn rất đông, kéo dài từ đường Hoàng Diệu tới tận Lăng Chủ Tịch
Tới chiều muộn 6/10/2013, hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng vào viếng Đại tướng.

Việt Linh

Theo Viết
MỚI - NÓNG