Có 36 kết quả :

Ảnh minh họa

Bị giết vì... ôm vợ bạn ngủ

Sau một thời gian sống chung như vợ chồng, Nguyễn Hồng Châu và N.T.M.L. (cùng ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) rủ Trần Văn Giàu (ngụ xã Nhơn Hội, An Phú) về ngủ chung phòng. Một đêm Châu thức giấc phát hiện bạn nằm ôm vợ mình khi cả ba ngủ chung giường nên rút dao đâm chết bạn.
Khởi tố vụ dàn cảnh cố thủ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố vụ dàn cảnh cố thủ để cưỡng đoạt tài sản

TP - Công an quận 12, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Còn tình nhân của Tuấn là Phạm Thị Chi (37 tuổi, tạm trú Hóc Môn) được cho tại ngoại. 
Tú tại cơ quan công an

Vác dao chém người vì cái nhìn... khinh bỉ

Cho rằng ông Khánh nhìn mình với thái độ khinh bỉ, Nguyễn Tuấn Tú (24 tuổi, ngụ đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM) vác dao tới chém ông này. Tuy nhiên, tìm không thấy ông Khánh, thanh niên vung dao chém 2 phụ nữ trọng thương.
Bọn “đạo chích” đã đột nhật từ cánh cửa phía sau của nhà anh An

Phá cửa nhà dân trộm hơn 200 triệu đồng

Vừa thức giấc, anh Nguyễn Thái An (31 tuổi, ngụ tổ 24, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12) tá hoả phát hiện cánh cửa phía sau nhà mở toang, tiền vàng cùng nhiều tài sản giá trị lên tới trên 200 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.
Căm thù người phụ nữ nhạo báng mình nhiều lần, Hải đã giết chết người này một cách dã man

Bị chủ nhà phát giác ăn trộm, 10 năm sau cắt cổ trả thù

Khi đang học lớp 3, Lê Văn Hải (20 tuổi, ngụ Bình Định) lẻn vào nhà hàng xóm trộm 200.000 đồng và bị phát hiện. Tuy vụ việc xảy ra đã 10 năm nhưng bà Đờn thường xuyên nhắc lại khi gặp Hải nên đối tượng này nuôi lòng thù hận. Lợi dụng trời tối, Hải dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.