Có 52 kết quả :

Chiếc mỏ nhọn hoắt của một con cá kiếm nặng 50 kg Ảnh: Văn Chương

Chuyện ít biết về 'sát thủ' giấu mình ở đại dương

TP - Ngày 6/10/2023, ngư dân Trần Văn Nhứt, quê ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã bị cá kiếm đâm trọng thương tại vùng biển Trường Sa. Ở vùng biển miền Trung, chuyện cá kiếm lao cái mỏ nhọn như mũi lao để đâm người, xuyên thủng thuyền đánh cá đã được nhắc đến ngót trăm năm nay.
Niềm vinh dự lớn của ông là được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm gia đình tại Đảo Dừa

Mưu sinh trên hồ Hòa Bình: Gặp 'vua' Đảo Dừa

TP - Ông từng là tay buôn gỗ nổi tiếng, nhưng rồi sa vào đỏ đen dẫn đến phá sản. Để cai cờ bạc, ông quyết chọn một nơi yên tĩnh giữa lòng hồ làm chốn nương thân, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhờ rừng, ông đã xây dựng Đảo Dừa thành điểm du lịch nổi tiếng của Hòa Bình.
Cà kheo Nam Định

Cà kheo Nam Định

TP - Về thăm vùng biển Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng (Nam Định), mới biết ngư dân ở đây vẫn giữ thói quen đi cà kheo để đánh bắt cá. Hình thức đánh bắt tưởng chỉ còn vang bóng một thời này hiện được bảo tồn khá tốt ở Nam Định, vừa để phục vụ du lịch, vừa được biến tấu thành một hình thức biểu diễn độc đáo.
Ăn được chưa?

Ăn được chưa?

TP - Du lịch miền Trung đã tấp nập trở lại, thậm chí có nơi còn rơi vào trạng thái “cháy phòng”, không còn đủ chỗ ăn nghỉ cho du khách. Đó là tín hiệu rất đáng mừng sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra tại 4 tỉnh miền Trung năm ngoái.