Đâm gục bạn nhậu vì không được... 'mời cụng ly''

Hiệp đang điều trị tại bệnh viện.
Hiệp đang điều trị tại bệnh viện.
TPO - Trong cuộc nhậu, Phương thấy mình không được mời uống trước liền xảy ra cãi vã. Tức giận, Phương về nhà lấy dao bầu trở lại đâm gục đối thủ.

Ngày 18/2, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ Lê Minh Phương (1977, ở xã Xuân Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo đó, vào ngày 16/2, Nguyễn Đức Thắm mời nhóm bạn ở cùng xóm đến uống rượu. Khi mọi người đã ngồi vào bàn nhậu, Trần Văn Hiệp (SN 1987) rót rượu ra và uống trước. Lúc này, Lê Minh Phương thấy mình lớn tuổi hơn mà không được mời uống đầu tiên nên Phương giật lấy ly rượu từ tay Hiệp rồi đổ đi.

Hai bên xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận, Hiệp lấy cốc nước đập vào đầu Phương tóe máu nhưng được mọi người can ngăn nên Phương về nhà gần đó.

Khi về tới nhà, Phương bực bội vì bị đàn em ít tuổi đánh nên cầm dao bầu, điều khiển xe máy quay trở lại nhà Nguyễn Đức Thắm. Tại đây, Phương thấy Hiệp đi ra liền lao tới đâm Hiệp gục tại chỗ. Gây án xong, Phương trốn khỏi hiện trường.  

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Nghệ An với tình trạng bị đâm xuyên ngực, gãy xương sườn, thủng phổi. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, Hiệp qua cơn nguy kịch.

Nhận được thông tin, công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tiến hành bắt nghi phạm Phương ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.