TPO - Ngày 24/4, tại tỉnh Yên Bái, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hội quân tại Bến Âu Lâu; dâng hương, chào cờ, tặng quà gia đình chính sách tại di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô và khởi công công trình nhà nhân ái.
TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đoàn đại biểu tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hòa Bình.
TPO - Trong khuôn khổ Lễ xuất quân hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", các đại biểu thanh niên bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi, khí thế đầy tự hào. Phùng Tiến Khoa đến từ TPHCM nghẹn ngào cảm xúc, bởi anh đã chờ đợi khoảnh khắc này 24 năm.
TPO - Sáng 24/4, tại Cột Cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” - mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của đông đảo đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
TPO - Sáng 24/4, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đặt vòng hoa "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" và vào lăng viếng Người; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
TPO - Ông Võ Hồng Nam - con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tham gia lễ ra mắt sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” kể rằng sinh thời dù bận rộn việc nước, Đại tướng dành thời gian dạy các con cách viết thư, đọc sách từ tấm bé.
TP - Trong quá khứ, Mường Phăng được coi như trái tim của chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay, Mường Phăng đang từng bước chuyển mình để trở thành trái tim của thành phố Điện Biên Phủ…
TP - Việc ngăn chặn những âm mưu bắt cóc, ám sát các yếu nhân của ta góp phần rất quan trọng vào sự thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiệm vụ đó được thực hiện bởi những người cảnh vệ có những kỹ năng chiến đấu, sinh tồn thiện nghệ, sự gan dạ hơn người và lòng trung thành tuyệt đối…
TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
TP - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “cửa ải mà tất cả người ra trận phải vượt qua”. Đây là “túi bom”, là “cửa tử” trước khi bước vào lòng chảo Điện Biên. Tại đây, chúng tôi may mắn tìm gặp được ông Lò Văn Pọm người trực tiếp làm giao liên năm xưa để được nghe chuyện quân và dân ta đã sống và chiến đấu để làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”...
TPO - Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp với hình ảnh mộc mạc đã trở thành địa điểm du lịch gần gũi với du khách bốn phương. Đây không chỉ là điểm đến tham quan, mà còn là nơi ghi dấu lịch sử về vị anh hùng dân tộc.
TPO - Sáng 10/4, một cuộc hành trình chạy tiếp sức đặc biệt đã khởi đầu từ Quảng Bình và hướng tới Điện Biên với sự tham gia của 10 VĐV ưu tú. Sự kiện này thuộc Giải THACO Marathon vì ATGT - Điện Biên Phủ năm 2024 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.
TPO - Bằng sự kết nối giữa hình ảnh tư liệu và thơ, triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” đã tái hiện sinh động những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam.
TP - Ngày 13/10 năm nay đúng 10 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất Mẹ Quảng Bình, an nghỉ trên núi Rồng, nơi đất thiêng Vũng Chùa - Đảo Yến. Bao kỷ niệm về cái ngày mưa gió bão bùng, đau thương ngập đất trời ấy lại ùa về thổn thức trong trái tim mỗi người.
TP - “Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng cảm xúc của những ngày ở bên anh Văn đi qua biết bao mùa chiến dịch vẫn vẹn nguyên trong tôi”, Đại tá Nguyễn Bội Giong - nguyên Bí thư thuộc Văn phòng Tổng Chính ủy, Bí thư quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong giai đoạn 1948-1951, kể.
TP - Những mẩu chuyện nhỏ, một số tư liệu cá nhân, hồi ức của những người thân cận... góp lại để kể câu chuyện về người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh của những tư lệnh, chính ủy của những chính ủy... Cũng từ những nhặt khoan ký ức mà người ta có thể thấy “lồng lộng một Võ Nguyên Giáp ở phía không phải là huyền thoại” (chữ dùng của nhà thơ Trần Đăng Khoa).
TPO - Mười năm sau ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rất nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho ông đã được công bố. Qua đó, những thế hệ sau có thể hình dung một cách sống động, gần gũi hơn về người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh của những tư lệnh, chính ủy của những chính ủy...
TPO - Nhân kỷ niệm 10 năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về với đất mẹ (4/10/2013 – 4/10/2023), sáng 3/10/2023, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức dâng hương, viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hành trình về nguồn tại các tỉnh miền Trung, nhằm tưởng nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
TPO - Qua câu chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ, càng hiểu hơn vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu mến vị Đại tướng của mình như vậy - một người tài năng, khiêm tốn, giản dị... suốt cả cuộc đời.
Sự trở về vẹn nguyên, thắng lợi của Phi đội Quyết Thắng khiến Tư lệnh Lê Văn Tri không giấu được niềm vui, ông đã khóc. Đó là chiến công vang dội của một nhiệm vụ lịch sử, sử dụng chính máy bay thu được của địch đánh địch tại Tân Sơn Nhất.
TP - Tháng hai năm 1980, Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan tổ chức Đại hội lần thứ tám. Nhận lời mời của Đảng bạn, Đảng ta cử Đoàn đại biểu do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng dẫn đầu sang dự Đại hội.
TP - Trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, đạo diễn Phạm Việt Tùng là quay phim của Ban Vô tuyến Truyền hình, thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong trận chiến lịch sử ấy, sau nhiều lần cầm máy quay dưới bom đạn bời bời, nhà quay phim Việt Tùng đã quay được B-52 rơi trên bầu trời Hà Nội. Sau đó, tác phẩm “Hà Nội-Điện Biên Phủ” của ông đã đoạt giải đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế.
TPO - Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ Quảng Bình với tinh thần xung kích, sáng tạo và nhiệt huyểt tích cực tham gia các hoạt động phong trào bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức bình chọn 10 hoạt động tiêu biểu, nổi bật trong 5 năm qua.
TPO - Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp được khánh thành tại Đắk Lắk để tỏ lòng tôn kính đối với công lao to lớn của Đại tướng, đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
TP - Nhà bác học Trần Đại Nghĩa, người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là “ông Phật làm súng” là người được Bác Hồ phong tướng trong đợt đầu tiên (1948) và ông cũng được phong Anh hùng lao động trong đợt đầu tiên. Ông là người hiếm hoi trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ với nhiều chiến công, lúc nghỉ hưu, qua đời (1997) ông vẫn mang quân hàm thiếu tướng do Bác Hồ phong.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 111 năm. Nhìn lại lịch sử, dường như những câu nói bất hủ của Đại tướng luôn gắn với sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, không chỉ trong lúc điều binh khiển tướng, mà cả khi đã về với đời thường.
TP - Thuở xa ngái, cái tên Điện Biên do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 khi đặt châu Ninh Biên. Điện nghĩa là “kiến lập”. Biên, là vùng biên giới, biên ải. Sau này có tên là Điện Biên Phủ (địa danh hành chính xứ Nam mình cái tên Phủ có từ thời Trần).
TP - Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu (càng ngửng lên trông càng thấy cao, càng đục càng thấy cứng, mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng) Cái thuở học Luận Ngữ, ông thầy bảo chép đi chép lại câu này và dặn thêm, là nó ví nó hợp để chỉ danh nhân và bậc tài nhân khác thường. Sau này suy gẫm thêm, câu ấy vận vào Đại tướng Võ Nguyên Giáp thấy rất hợp?