TPO - Đối tượng Minh Dũng giật tung bạt che trước cửa hàng, sau đó đối tượng Nhân xông vào lấy đao đe dọa nhân viên và chiếm đoạt được 5 hộp bánh trung thu, 2 lồng đèn rồi bỏ đi.
TPO - Tại thời điểm công an ập vào nơi ở của đối tượng, trong phòng có một hộp bánh trung thu đang ăn dở. Hiện các đối tượng liên quan đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ.
TPO - Sau khi nhà bị người lạ đột nhập, Ngô Đình Nam cùng đàn em bắt hai thanh niên đang đi ngoài đường, đưa về nhà đánh, tra khảo dù hai người này không liên quan.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/10: Lái ô tô tông chết 2 người, đại ca gọi đàn em ra nhận tội thay; Bất ngờ với lời khai của 9X về tác dụng của đèn chiếu sáng với cây cần sa; Xuống tay sát hại bố đẻ rồi trốn vào rừng tự tử;...
TPO - Do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước và nghi ngờ ông Tô Thắng Lợi – nạn nhân vụ nổ súng ở Phan Bội Châu (Hải Phòng) cho người theo dõi làm hại gia đình mình, đối tượng đã chuẩn bị kế hoạch từ cuối năm 2019 để chờ thời cơ “giải quyết” đối thủ.
TPO - Lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ súng khiến một người đàn ông trọng thương tại quán trà trên đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng).
TPO - “Đại gia, đại ca làm hư hỏng cán bộ, trong đó có một số cán bộ cấp cao, làm méo mó quan hệ đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật còn khá phổ biến, nhưng vẫn đứng ngoài vòng pháp luật”, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh nói.
TPO - TIN NÓNG ngày 15/7: Bảo vệ trường mầm non nghi hiếp dâm bé gái 4 tuổi đến ngất lịm; Ba sát thủ bịt mặt xông vào quán ăn chém chết người; Nhóm thanh niên vác dao kiếm đi trả thù cho 'đại ca'...
TPO - “Lâu nay chúng ta chỉ quan tâm “nhất phần điền”, sinh ra nhiều đại gia. Còn “tam sơn tứ hải” thì ít đại gia mà lắm đại ca. Phải làm sao tăng “đại gia” mà ít “đại ca” thì đất nước mới giàu”, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt nhìn nhận khi góp ý vào dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), chiều 16/3.
TPO - Được làm trưởng buồng, Hoài tự đặt nội quy trong sinh hoạt để buộc các can phạm khác tuân theo nếu không tuân theo sẽ bị đánh. Trong lúc tắm, Hóa để tay dính xà bông nên bị Hoài cho đàn em đánh đến chết.
Liêm không chịu học hành, hay tụ tập với những người bất hảo để làm chuyện phi pháp nên 2 lần vào tù và đang bị điều tra vì liên quan đến vụ chém người.
TP - Nhân ngày báo chí, Tèo và Mít uống cà phê, bày chuyện đố chơi liên quan báo chí, ai thua trả tiền. “Thua là trả liền nghe”, hai người cam kết. Mỗi người ra ba câu và họ mời cô chủ quán xinh đẹp làm trọng tài. Tèo ra câu đố trước:
TPO - Nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai diễn nữ đại ca đồng tính Phượng 'Đê' trong phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn' bất ngờ 'tái xuất' đầy xinh đẹp, nữ tính sau hai năm làm mẹ.
Khi ra tù, Hiếu nghe thông tin trong thời gian phải ngồi trong trại, Tùng đã nhiều lần “tòm tem” với vợ mình nên vô cùng tức tối. Sẵn có hơi men trong người, Hiếu đã mò về nhà ra tay với đàn anh…
Chính bởi tấm lòng của đại úy Hai Thành mà kẻ cầm đầu nhóm giang hồ đã nguyện vào vai "người tình" để cùng anh xóa băng "Bông hồng trắng" - một băng giang hồ lẫy lừng đất Sài Gòn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn An Mạnh (28 tuổi, trú ở xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi giết người.
Sống trong giang hồ, nếu không có "số", thì mãi mãi chỉ là ong ve. "Số" đôi khi được đổi bằng máu, bằng mạng người, bằng bề dày tiền án, tiền sự. Và một khi đã có số má, dân anh chị sống chết cũng phải giữ.
Thấy vợ đàn em ưa nhìn, da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ, Hai Chi không kìm được dục vọng muốn chiếm tình bằng được. Hắn điều cấp dưới đi làm ở xa rồi mò đến nhà hiếp dâm vợ anh này.
Thân hình gầy còm, yếu ớt đầy bệnh tật, tay phải vịn vành móng ngựa, đó là hình ảnh Lê Văn Tuệ (43 tuổi) tại phiên toà xét xử cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, đầu năm 2014. Tuệ là một tay giang hồ một thời ngang dọc, là nỗi khiếp hãi nhiều bãi vàng ở Quảng Nam.
Nhiều “ông trùm” khét tiếng ở Việt Nam đã chọn phương thức tinh vi để ẩn danh bằng việc khoác lên mình "chiếc áo" doanh nhân thành đạt, giàu có, thậm chí rất hảo tâm.
Với bản tánh của một “đại ca” có tiếng khắp vùng, “Hoàn sứt” trở thành nỗi khiếp sợ của bao nhiêu người, hai lần ra tù vào tội và gã nhận ra được ánh sáng cuộc đời.
TP - Một thời làm mưa làm gió vùng tây bắc huyện Yên Thành (Nghệ An), rồi anh trở về với rừng, quản lý 100 ha dẻ, làm chủ trang trại 800 ha mặt nước, trồng cây gây rừng bảo vệ đàn chim. Người quen gọi anh là “đại ca” Hủng Trăn.
TP - Hôm qua, Công an Hải Phòng bắt Trần Thanh Lâm (23 tuổi) và Bùi Tiến Hưng (22 tuổi, cùng ở TP Hải Phòng) về hành vi giết người, nạn nhân là Đỗ Đức Hậu (26 tuổi, ở Hạ Lý, Hải Phòng).
TP - Cái nóng hầm hập thượng nguồn biên giới Việt Lào ở Hướng Hóa (Quảng Trị) không làm giảm sự âm u lạnh lẽo trong ngôi nhà kẻ thủ ác Hồ Văn Công. Tà Rùng đón chúng tôi bằng những ánh mắt nghi ngại và sợ hãi, chưa bao giờ bản làng bình yên này lại buồn bã như thế.
Sau khi biết Huy “răm bô” đã chết, đám đàn em hàng chục tên của người này hò nhau khống chế, đe dọa các y tá, bác sỹ, rồi mang xác đại ca rời khỏi bệnh viện, một kịch bản sặc mùi “xã hội đen”.
TP - Tộ “tích” có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng với nhiều vụ tranh giành lãnh địa bảo kê bằng “hàng nóng”. Trùm giang hồ đất Cảng chỉ sa lưới khi Công an Việt Nam phối hợp cùng Interpol và Công an Trung Quốc truy bắt.