Cuộc sống bình thường mới của Đỗ Thị Hải Yến 'Chuyện của Pao'

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc sống bình thường mới của Đỗ Thị Hải Yến 'Chuyện của Pao'
TPO - Bạn bè showbiz đều dành sự ngưỡng mộ với Đỗ Thị Hải Yến khi trong 5 năm cô sinh ba con, và luôn trong tình trạng mang thai rất vất vả. Những năm này, ngôi sao của màn ảnh rộng đang tạm thu lại hào quang, sống cuộc sống “bình thường mới” bên chồng doanh nhân Việt kiều.

Xuất thân diễn viên múa nên mặc dù đã sinh nở ba lần, Hải Yến vẫn có cách giữ dáng rất nhà nghề và nhanh chóng lấy lại phong độ chỉ sau một thời gian ở cữ ngắn ngủi. Cô vẫn tập múa đều đặn, vừa để giữ gìn vóc dáng vừa để duy trì độ dẻo dai của cơ thể. Cộng với kế hoạch giảm cân khoa học, sắc vóc của cô Phượng “Người Mỹ trầm lặng” từng làm điêu đứng bao người dường như chưa từng bị thời gian làm cho hư hao.

Cuộc sống bình thường mới của Đỗ Thị Hải Yến 'Chuyện của Pao' ảnh 1

Nhan sắc của gái ba con Đỗ Thị Hải Yến

Thế nhưng, lý do thực sự của nhan sắc không tuổi ở Hải Yến theo cô chính là hạnh phúc từ bên trong và một tinh thần tự tại, bình an. Đây là những nguyên nhân quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến thần thái và đôi mắt của người phụ nữ. "Tôi luôn nghĩ trước khi muốn yêu được ai thì phải biết yêu chính bản thân mình", Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ.

Sau đổ vỡ hôn nhân với đạo diễn Ngô Quang Hải, Hải Yến tái hôn với doanh nhân Việt kiều Calvin Lâm.

Sau khi kết hôn, cô sống khá kín tiếng khiến nhiều người đồn đoán cuộc sống của Yến không “ổn”. Biết Yến từ khi cô tham gia “Người Mỹ trầm lặng”, tôi cũng bán tín bán nghi. Cho đến lần gặp cô và chồng đi xem một triển lãm tranh ở Hà Nội, nhìn cách mà hai người ở cạnh nhau, tôi hiểu rằng: khi thực sự ổn, đúng là người ta không có nhu cầu trưng bày hạnh phúc ra bên ngoài. Cứ lặng lẽ tận hưởng trong thế giới hai người là đủ rồi!

Bởi đã nhìn thấy ánh sáng viên mãn trong mắt Yến, tôi cũng tin luôn lời bày tỏ tình yêu của cô dành cho chồng: “Cho đến giờ tôi luôn nghĩ cuộc đời tôi may mắn nhất là gặp được chồng tôi bây giờ. Mối quan hệ của chúng tôi luôn cho tôi cảm giác mình là cánh diều được thoải mái bay cao đón gió khắp phương trời, nhưng trong lòng luôn yên tâm vì biết rằng có một người yêu thương và luôn muốn điều tốt nhất đến với tôi. Người ấy đang cầm chắc dây diều bảo vệ cho tôi".

Cuộc sống bình thường mới của Đỗ Thị Hải Yến 'Chuyện của Pao' ảnh 2

Yến và chồng con

Nữ diễn viên "Chuyện của Pao" hiện có cuộc sống viên mãn bên “người cầm diều” và ba người con, hai trai và một gái. Sống cùng và hỗ trợ cho cô trong việc chăm sóc các bé còn có mẹ đẻ đã chuyển từ Bắc Ninh vào Sài Gòn.

Mỗi ngày hiện tại của Đỗ Thị Hải Yến trôi qua bình yên khi nhìn ngắm chồng nấu nướng cùng các con, dạy cho hai cậu con trai những món ăn mới và trở thành thần tượng của chúng. Sinh ba người con trong 5 năm, ba lần mang thai của Yến đều vất vả: mang bầu con trai lớn, cô tăng cân nhiều, người bị phù và phải nằm một chỗ trong vài tháng đầu; đến bé thứ hai, cô mắc tiểu đường thai kỳ, cơ thể luôn mệt mỏi, nằm một chỗ vài tháng cuối; mang bầu bé thứ ba, cô gần như phải nằm một chỗ, sát ngày sinh vẫn ốm nghén, ngửi mùi thức ăn là sợ.

Vất vả thế nhưng Đỗ Thị Hải Yến tự nhận mình là người nghiện con và giống như "nô tỳ" của các con. 5 năm tạm chia tay diễn xuất để làm người phụ nữ của gia đình, cô không thuê giúp việc, tự tay chăm sóc các con với sự hỗ trợ của mẹ đẻ, em gái và chồng.

Cuộc sống bình thường mới của Đỗ Thị Hải Yến 'Chuyện của Pao' ảnh 3

Vẻ đẹp đậm chất xi - nê của Yến

Vài năm gần đây, cô còn dành tâm huyết cho trường mầm non và nhà hàng rộng 5.000 m2 tại TP.HCM. Dịch COVID-19 khiến trường học và nhà hàng phải tạm dừng hoạt động, Hải Yến chỉ quẩn quanh ở nhà nhưng không thấy nhàm chán. Trong lúc chồng nấu nướng, cô chăm sóc cho vườn hoa hồng và thảo mộc để hãm nước uống thay trà mỗi ngày. Vườn nhà Yến có nhiều loại hoa trái, thảo mộc gốc Bắc như: nhãn Hưng Yên, thị, hoàng lan, móng rồng, hương nhu...

Trong nhà Đỗ Thị Hải Yến, mẹ cô có sở trưởng là những món Việt Nam, chồng cô thì nấu đồ Tây, đồ Nhật... còn cô chẳng cần phải động tay động chân vào việc bếp núc. Những lúc rảnh rỗi, Hải Yến sẽ đọc sách, nghe nhạc, tập múa và xem phim. Cô nói, tình yêu với điện ảnh của mình vẫn còn nguyên, và cô sẽ trở lại phim trường khi có cơ hội.

Cuộc sống bình thường mới của Đỗ Thị Hải Yến 'Chuyện của Pao' ảnh 4

Yến và con gái út

Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, bắt đầu diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” của đạo diễn Trần Anh Hùng. Nhưng tên tuổi của cô thực sự trở thành một thương hiệu điện ảnh chính là sau vai Phượng trong phim “Người Mỹ trầm lặng” (đạo diễn Phillip Noyce). Sau này, cô tham gia “Chuyện của Pao” (đạo diễn Ngô Quang Hải), “Chơi vơi” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), “Cánh đồng bất tận” (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình), “Cha và con và...” (đạo diễn Phan Đăng Di). Cô kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm vào năm 2012 và lần lượt sinh ba con vào các năm 2015, 2017 và 2020. Tác phẩm gần nhất của cô – “Cha và con và...” gần đây được phát hành trực tuyến tại Việt Nam, sau năm năm giành giải Gấu Vàng tại LHP Berlin.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.