Cụ ông bất ngờ nhận được chiếc ví đánh rơi 53 năm trước ở Nam Cực

Ông Grisham cuối cùng cũng nhận lại được chiếc ví chứa nhiều kỉ vật. Ảnh: AP
Ông Grisham cuối cùng cũng nhận lại được chiếc ví chứa nhiều kỉ vật. Ảnh: AP
TPO - 53 năm sau khi đánh mất ví ở Nam Cực, ông Paul Grisham cuối cùng đã tìm lại được món đồ quý giá của mình.

Ông Paul Grisham, 91 tuổi, ở San Diego (California, Mỹ) đến Nam Cực vào tháng 10/1967 với tư cách là nhà khí tượng học Hải quân.

Trong quá trình làm việc kéo dài 13 tháng, ông Grisham đã vô tình đánh mất chiếc ví của mình và toàn không nhớ gì cho đến tuần trước, khi ông nhận được chiếc ví qua đường bưu điện.

Theo tờ báo địa phương, chiếc ví của ông Grisham chứa rất nhiều kỉ vật của khoảng thời gian ông làm việc tại Nam Cực, cũng như chứng minh thư hải quân và bằng lái xe.

Trong ví còn có thẻ tham khảo bỏ túi những việc phải làm trong các cuộc tấn công nguyên tử - sinh học - hóa học, thẻ khẩu phần bia, bản kê khai khấu trừ thuế và biên lai các lệnh chuyển tiền cho vợ. 

Cụ ông bất ngờ nhận được chiếc ví đánh rơi 53 năm trước ở Nam Cực ảnh 1

Các giấy tờ trong chiếc ví của ông Grisham. Ảnh: AP

Cụ ông bất ngờ nhận được chiếc ví đánh rơi 53 năm trước ở Nam Cực ảnh 2

Chứng minh thư hải quân. Ảnh: AP

Cụ ông bất ngờ nhận được chiếc ví đánh rơi 53 năm trước ở Nam Cực ảnh 3

Thẻ tham khảo bỏ túi những việc phải làm trong các cuộc tấn công nguyên tử - sinh học - hóa học. Ảnh: AP

Ví của Grisham được tìm thấy vào năm 2014 khi một tòa nhà ở Ga McMurdo trên Đảo Ross của Nam Cực đang bị phá bỏ.

Một người có tên Stephen Decato và con gái Sarah Lindbergh, đều đến từ New Hampshire (Mỹ) đã làm việc với tổ chức phi lợi nhuận để truy tìm Grisham.

Và cuối cùng, chiếc ví đã trở lại với Grisham vào tuần trước trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG