“Cú lừa” mùa World Cup

TPO - World Cup – lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, những tưởng chỉ có những tay cá độ, mải mê đỏ đen mới phải “rước họa vào thân”, thực tế ngay cả những người tiêu dùng thuần túy cũng bị cuốn vào vòng xoáy World Cup.

Chợ ô tô nhộn nhịp, chợ xe máy đìu hiu

Như một thói quen, cứ mỗi mùa bóng đá, nhất là World Cup là mùa hái ra tiền của các tay “dịch vụ tài chính” – cái tên mỹ miều của dịch vụ cầm đồ.

Không cần phải là người tinh ý cũng có thể nhận ra, trên dọc con phố cầm đồ đường Láng (Hà Nội) từ đầu mùa đá bóng đến nay, số lượng xe đã tăng đột biến.

Tà tà đi sát vào khu vực này, phóng viên cũng không nhận được lời chào đón nồng nhiệt như mọi khi. “Giờ này xe cũng phải chọn lọc, xe giấy tờ đầy đủ, chính chủ thì mới nhận” – Hải, nhân viên hiệu cầm đồ trên đường Láng nói.

Trái với cảnh nhộn nhịp thường thấy tại các hiệu cầm đồ thì tại chợ xe máy lớn nhất Hà Nội, chợ xe Dịch Vọng lại rất vắng vẻ. Có mặt tại đây lúc 4h chiều, cả chợ xe hầu như không có khách.

Dân buôn túm tụm từng góc, nhóm khề khà nước chè, nhóm làm vài ván cờ tướng thư giãn. Khi được hỏi về tình hình làm ăn mùa World Cup, nhân viên ở Ki ốt A27 ngán ngẩm: “Xe máy hầu như cắm chứ không bán, khách cũng có vẻ chẳng mặn mà với việc mua xe, nên ế lắm anh ạ”.

Trái với thị trường xe máy cũ, thị trường ô tô cũ có vẻ sôi động hơn khi mùa bóng đến. Có mặt tại một showroom ô tô cũ khá lớn trên đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội.

Tôi gặp Trung Hiếu, đang nhờ bán gấp chiếc Toyota Vios còn mới: “Em “đi” nặng quá, định đặt xe mà đi mấy tiệm cầm đồ không nhận, chắc sợ bị om vốn nên em đành mang đi bán. Sau đợt này có tiền mua chiếc khác vậy”.

Không chỉ tại phố xe ô tô cũ Nguyễn Văn Cừ, trên phố Lê Văn Lương cũng sôi động không kém, xe bày tràn ra ngoài vỉa hè đoạn Lê Văn Lương kéo dài.

“Tuy nhiều xe hơn nhưng lượng khách mua xe tại thời điểm này không tăng, bán vẫn chỉ túc tắc” – Nhân viên bán hàng ở Việt Tuấn Auto cho biết.

Khi được hỏi có xe “đứt World Cup” hay không, nhân viên này chỉ ngay vào chiếc Mazda 3S 2012 màu trắng mới cóng với giá 680 triệu đồng. Xe bán mùa bóng hầu hết là những loại xe được coi là xe “cỏ” (xe có giá khoảng 600 triệu đồng), cá biệt mới có một chiếc được gọi là xe sang như chiếc Mercedes E400 chưa kịp đăng ký BKS được chào giá 2,5 tỷ.

Những chiêu lừa nhân dịp World Cup

Những tưởng chỉ có những tay cá độ, mải mê đỏ đen mới phải “rước họa vào thân”, thực tế ngay cả những người tiêu dùng thuần túy cũng bị cuốn vào vòng xoáy World Cup.

Anh Phạm Đức Hải, Thanh Xuân, Hà Nội, kể lại câu chuyện mua xe mùa World Cup của mình. Đang có nhu cầu mua xe từ trước, tham khảo đọc mọi thông tin trên mạng để tìm xe khoảng một tháng thì anh Hải tìm được một tiêu đề với nội dung hấp dẫn: “Thua bóng, bán gấp Honda Civic 1.8 2009, giá 460 triệu trong ngày”.

Không chần chừ, anh gọi điện ngay lập tức cho chủ xe để mua. Chiếc xe Honda Civic đã sử dụng được 5 năm nhưng vẫn còn khá mới, thêm phần chủ xe liên tục ép nếu không mua có bao nhiêu người xếp hàng chờ mua.

Sợ vuột mất chiếc xe ngon, anh Hải chuyển tiền mua xe ngay trong buổi chiều hôm đó. Đến lúc về nhà anh Hải mang xe vào gara bảo dưỡng mới tá hỏa, chiếc xe đã từng bị thủy kích và gặp tai nạn bung túi khí. Ngồi ở gara, anh Hải mới thấm thía vì chiêu lừa ngoạn mục của tay chủ xe.

“Giờ chợ xe ế ẩm, bọn em chuyển hết lên trên mạng bán rồi anh ạ, khách nhiều, thị trường rộng, tha hồ” – “Cò xe” tên Kiên tại chợ Dịch Vọng chia sẻ.

Vào một số trang web, mỗi ngày đều có hàng trăm lượt tin đăng rao bán xe, theo Kiên quá nửa chỗ này là thợ, “dân mạng rất thích săn đồ rẻ, đặc biệt vào mùa bóng nên dịp này là dịp đẩy mạnh bán hàng trên mạng”.

“Cú lừa” mùa World Cup ảnh 1

Theo chân Kiên hẹn gặp một khách “online” ở quán café phố Lý Thường Kiệt, không bán hàng trực tiếp, Kiên giao cho một cậu trai khoảng 22 tuổi bán hàng tại quán café cách đó một ngã tư.

Phiên bán hàng không bắt đầu bằng chi tiết máy móc mà lại mở màn bằng những màn than nghèo kể khổ, lỡ dở những trận đấu nào từ đầu giải, cậu trai diễn khá đạt nên người khách kia gật gù rất chú tâm.

Được khoảng 15 phút, Kiên ra hiệu cho tôi lên xe để qua giải cứu đồng nghiệp. Đỗ xe ngay sát chiếc xe Honda SH Việt cần bán, Kiên vào vai một khách hàng đến sau ra chiều tiếc nuối vì đọc tin muộn. Cậu sinh viên kiên thì vẫn ôn tồn: “Anh này đến trước rồi, anh thông cảm, xe em nhiều người gọi điện lắm rồi, nhưng em ưu tiên người gọi trước thôi”.

Chiếc xe nhanh chóng được bán với giá 67 triệu mà chỉ phải gia lộc cho người mua 5 trăm ngàn.

World Cup đã đi gần hết chặng đường nhưng dư vị của nó vẫn sẽ còn kéo dài. Hãy làm một người tiêu dùng tỉnh táo, đừng để mắc phải những cái bẫy mà giới cò xe đã giăng sẵn đánh vào tâm lý hám săn đồ rẻ mùa bóng đá.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.