Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn

Dù cơn mưa cực lớn đã dứt gần 1 tuần, tuy nhiên cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa SG cùng con gái trong căn nhà xập xệ, cuộc sống bị đảo lộn.
Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn ảnh 1

Cụ bà sống cảnh ốc đảo giữa Sài Gòn là trường hợp của mẹ con cụ Nguyễn Thị Tới (84 tuổi) ngụ số 52/30D Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM khi suốt nhiều ngày trôi qua, căn nhà nơi cụ Tới và con gái đang sống vẫn bị nước cô lập sau cơn mưa cực lớn và kéo dài từ chiều tối ngày 15/9 vừa qua.

Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Kim (46 tuổi, con gái cụ Tới) kể lại: Trong cơn mưa như trút nước chiều 15/9, nước tràn vào khắp xóm và sân nhà tôi bị ngập sâu hơn 1m gây hư hỏng nặng nề về tài sản. Tuy nhiên sau đó nhà ai cũng ổn định lại cuộc sống duy chỉ có gia đình tôi vẫn bị nước cô lập và cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn”. 

Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn ảnh 3

Theo ghi nhận của PV vào chiều 21/9, căn nhà vẫn bị biển nước mênh mông bao vây. Xung quanh rác nổi lềnh bềnh, nước tù đọng suốt nhiều ngày đã bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nước ngập sâu xung quanh nhà tới gần 1m.

Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn ảnh 4

Bà Kim đang đứng giữa căn bếp chìm sâu trong nước của mình vào chiều 21/9. Nhiều tài sản, vật dụng và ngay cả vật nuôi cũng phải đưa lên cao, sống trên giường để tránh cảnh nước ngập.

Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn ảnh 5

Vật dụng được kê lên để tránh nước và vật nuôi cũng cùng chung cảnh khổ.

Cụ bà sống cảnh “ốc đảo” giữa Sài Gòn ảnh 6

Nước tù đọng lâu ngày bốc mùi hôi thối và ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cụ Tới và con gái vẫn phải bám trụ để giữ tài sản. Theo bà Kim thì bà và mẹ cũng có con cháu nhưng ai cũng bận rộn với công cuộc mưu sinh nên tất cả đã rời nhà đi thuê phòng trọ khác để ở. Vì phải canh giữ tài sản, vật dụng trong gia đình nên bà Kim và mẹ phải cố gắng bám trụ chờ nước rút.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG