Đắk Lắk:

Cô gái tông 3 người thương vong giữa phố chợ bị khởi tố

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 16/1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 16/1
TPO - Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nữ tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Ngày 13/3, thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nữ tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong tại khu vực chợ Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 16/1Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 16/1

“Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra và đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với người gây tai nạn”, thượng tá Tuấn cho biết. PV Tiền Phong đặt câu hỏi, người bị khởi tố là vợ của một cán bộ đang công tác tại Công an huyện Krông Pắk thì việc xử lý có vùng cấm hay không? “Dù vợ của ai, nhưng khi đã vi phạm thì cũng phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, thượng tá Tuấn khẳng định.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/1/2018, tại đường Ngô Quyền (gần chợ Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người tử vong tại chỗ.

Theo người dân kể lại, vào trưa cùng ngày, chị Hoàng Thị Thuỳ (SN 1992, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô mang biển số 47A-207.32 chạy ngược chiều (trước nhà giữ xe của chợ Tân An) tông trực diện vào 3 người, làm chị Huỳnh Thị Nga (SN 1988, ở phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) tử vong tại chỗ, anh Phạm Ngọc Hoàng (SN 1990, cùng trú tại phường Tân Lập) bị thương rất nặng và một người phụ nữ khác bị thương nhẹ.

Anh Hoàng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, bệnh viện chẩn đoán: gãy củ đầu trong xương đòn, gãy củ xương bả vai trái và cung trước xương sườn VIII trái do tai nạn giao thông. Theo anh Hoàng, chiều ngày 16/1/2018, gia đình người gây tai nạn có hỗ trợ cho 5 triệu đồng chi phí ban đầu lo tiền viện phí, tiền thuốc. Nhưng từ đó đến nay, họ bặt vô âm tín.

Anh Nguyễn Văn Trạng (SN 1983, chồng chị Nga) cho biết, sau đó gia đình chị Thuỳ có mang 50 triệu hỗ trợ chi phí mai táng, nhưng gia đình anh không đồng ý. Từ đó đến nay, gia đình nữ tài xế 9x không hề gọi điện thăm hỏi động viên nhà nạn nhân.
Đơn thuốc của anh Hoàng cho thấy, bị nữ tài xế tông dẫn đến đa chấn thươngĐơn thuốc của anh Hoàng cho thấy, bị nữ tài xế tông dẫn đến đa chấn thương
Anh Trạng làm đơn kêu cứuAnh Trạng làm đơn kêu cứu

Được biết, gia đình anh Trạng hiện có 2 người con, đứa đầu học lớp 3, đưa thứ hai mới được 3 tuổi. Trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của gia đình người gây tai nạn, anh Trạng đã làm đơn cầu cứu. “Hai vợ chồng tôi làm tại bãi xe, thu nhập bấp bênh. Nay vợ mất, mất nguồn thu… tôi rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Từ khi lo mai táng cho vợ đến nay, gia đình người gây tai nạn không hề hỏi thăm, động viên chúng tôi”, anh Trạng bức xúc.

MỚI - NÓNG