Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống

9X Quảng Ngãi "nấm lùn" nghỉ việc để...đi theo bóng mặt trời.
9X Quảng Ngãi "nấm lùn" nghỉ việc để...đi theo bóng mặt trời.
"Đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi. Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong cũi..."

Lời bài hát "Đi theo bóng mặt trời" (Đen Vâu) đã nói lên lẽ sống của cô gái 25 tuổi đầy nghị lực Huỳnh Kiên (SN 1992, nick name Xu Kiên, Quảng Ngãi, travel blogger).

Thời gian đại học gắn liền với việc mưu sinh

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, Kiên đã nổi bật từ sớm bởi chiều cao "nấm lùn" chỉ chưa đầy 1m50. Ngay từ lúc sinh ra, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô bị suy dinh dưỡng và còi hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 1

Trước đây cô bạn khá gầy gò do bị suy dinh dưỡng từ nhỏ.

Không chỉ vậy, cô còn bị què một bên chân khi còn rất nhỏ, phải đi khập khiễng từ lúc bắt đầu tập đi, khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Nhưng rồi một phép màu nào đó, Kiên "tập tễnh" khi bé bỗng dưng đi lại được bằng hai chân để cô bước đi và xê dịch nhiều như hiện tại.

Trải qua không ít sóng gió khi còn quá nhỏ nhưng đó chưa phải là những mảng màu tối duy nhất trong cuộc đời Kiên.

Bước vào cấp ba, gia đình cô bạn gặp phải biến cố về tài chính. Kể từ ấy, Kiên trầm tính dần, ít nói chuyện, ít tiếp xúc với bạn bè, thu mình lại trong sự tự ti và buồn khổ.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 2

Cô bạn đã từng sống khép mình sau nhiều biến cố.

Đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM với Kiên lại là "cục nợ" vì gia đình không có đủ tài chính để theo học.

Người ta vẫn thường nói quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của mỗi cô gái là khi còn đi học, được nếm trải đủ cung bậc cảm xúc của tình yêu, tình bạn.

Nhưng Kiên, đó lại là 4 năm Đại học chưa một lần được trở về thăm quê chỉ vì không có tiền. Tết sum vầy của mọi nhà lại thành ngày cô bươn chải khắp nơi xin việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Cô gái ấy một thân một mình mưu sinh, không mưu cầu một cái Tết no đủ hay một cuộc sống an nhàn, mà chỉ hy vọng đỡ đần được mẹ và gia đình an tâm chẳng phải bận lòng.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 3 Những năm tháng Đại học của Kiên đều gắn với hai chữ "mưu sinh".

Đi theo ánh mặt trời

Những năm tháng thanh xuân dưới giảng đường cứ như vậy trôi đi. Những tưởng những khó khăn ấy đủ nhấn chìm cô gái "nấm lùn", nhưng ngược lại, nhờ những lời động viên của mẹ, Huỳnh Kiên đã "lột xác" để trở nên mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi đam mê giống như cái tên của cô.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 4

Cô gái yêu đời "lột xác" đi theo bóng mặt trời.

Học khoa địa lý rồi chọn địa lý kinh tế, Kiên được khám phá nhiều vùng đất và cảm thấy việc đặt chân đến những không gian khác với Sài thành chật chội là điều rất thú vị.

Nhưng gánh nặng vật chất đã ghìm đôi chân của cô gái ấy, để rồi Kiên chấp nhận một công việc văn phòng sau khi tốt nghiệp Đại học như bao bạn trẻ khác.

Gắn bó với công việc Marketing không quá lâu, Kiên dần "say nắng" cảm giác đặt chân đến những vùng đất mới sau một vài lần đi du lịch xả stress. Và cũng từ đó, cô bạn quyết tâm nghỉ việc để theo đuổi "đi theo bóng mặt trời".

"Có lẽ lúc này mình mới biết bản thân thực sự muốn gì. Công việc văn phòng lặp đi lặp lại nhàm chán khiến mình muốn tìm kiếm một công việc mới mẻ hơn, có thể làm chủ được thời gian đồng thời mang tính sáng tạo thực sự", Kiên chia sẻ.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 5

Bỏ bàn giấy, công việc chính của Kiên là travel blogger - chụp ảnh, viết lách về những chuyến đi, vùng đất mới.

Một mình cùng chiếc ba lô đồ đạc, cô gái chưa đầy 1m50 này đã chứng minh được điều: "Chỉ cần bạn muốn, điều gì cũng có thể" khi đặt dấu chân đến cả ba miền và các đảo của dải đất hình chữ S.

Từ miền Tây: Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre đến Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Sài Gòn, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam hay ra cả miền Băc: Hà Nội, Hà Giang… đều được cô bạn khám phá một cách tỉ mỉ về văn hóa, con người, cảnh sắc thiên nhiên trời ban.

Những địa danh trong bản đồ du lịch của Kiên ngày càng nhiều hơn khiến không ít người kinh ngạc về sức đi, độ bền của cô nàng travel blogger "nấm lùn" này.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 6

Những chuyến đi giúp Kiên có thêm rất nhiều bạn bè.

Huỳnh Kiên chỉ nói rất đơn giản, đôi lúc phải dám liều, dám đi theo đam mê, nếu không bản thân sẽ không bước ra khỏi được vùng an toàn của chính mình. 

Người ta nghĩ việc người trẻ bỏ việc để "đi theo bóng mặt trời" là điều phi lí, vô bổ, nhưng với Kiên, tuổi trẻ chưa phải lúc nghĩ ngay đến hai chữ "ổn định". Cô bạn muốn thử tất cả những thứ mình thích, chưa biết để chọn ra hướng đi cho bản thân.

Cô gái 9X bỏ việc, một mình xách ba lô tìm lẽ sống ảnh 7

Kiên học hỏi và ghi lại vào ống kính của mình rất nhiều điều thú vị.

Những chuyến đi đã thực sự giúp Huỳnh Kiên thay đổi. Các chuyến "phiêu lưu" một mình giúp cô bạn học được kĩ năng sinh tồn.

Mỗi lần đi xa là một lần nương tựa vào người lạ để rồi cô gái ấy chợt giật mình khi có quá nhiều người tốt bụng, "Họ coi mình như người nhà, cho mình cảm giác mình là con cháu trong khi mình không biết họ là ai".

Cô nàng chân ngắn này chưa bao giờ có ý định ngừng viết và ngừng đi bởi du lịch thực sự đã mang cô đến gần hơn với cả thế giới, thoát khỏi vỏ bọc tự ti để vui sống và trở thành một travel blogger như bây giờ.

Theo Theo Trí thức trẻ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.