Chuyện đời ly kỳ của ngôi sao James Rodriguez

James Rodriguez có một niềm đam mê bất tận với máy tính.
James Rodriguez có một niềm đam mê bất tận với máy tính.
TPO - Nếu như không trở thành một cầu thủ bóng đá, có lẽ James Rodriguez đã là một kỹ sư máy tính. Cho tới tận bây giờ, niềm đam mê với công nghệ vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí của tiền về tài năng người Colombia này.

Cuộc đời của ngôi sao James Rodriguez là một câu chuyện ly kỳ có thể viết thành một cuốn sách! Ai là người đã đưa tiền vệ 23 tuổi này đến với bóng đá. Câu trả lời là người cha dượng Juan Carlos Restrepo. Ông đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm của James Rodriguez khi cậu 6 tuổi và quyết định định hướng cậu con trai của vợ đi theo nghiệp quần đùi áo số.

Tuy nhiên, báo giới Colombia còn đồn đại rằng, một trong số những ân nhân giúp James Rodriguez trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là... trùm ma túy Pablo Escobar. Thậm chí, Pablo Escobar được cho là đã ra lệnh cho Gustavo Adolfo Upegui Lopez - Chủ tịch CLB Envigado và bao bọc James Rodriguez (?!).

Thực hư thế nào không rõ, chỉ biết rằng,  Gustavo từng tới tận nhà James, thuyết phục gia đình cho James tham gia vào học viện Envigado. Từ đây, sự nghiệp của James đã bước sang một trang mới.

Mùa hè vừa qua, James Rodriguez rời AS Monaco và gia nhập Real Madrid với giá 80 triệu euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất của Nam Mỹ. Mức lương của anh được cho là vào khoảng 6 triệu euro/năm, kèm theo đó là những khoản thưởng trong vinh quang của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cuộc sống của “Vua phá lưới” World Cup 2014 bây giờ là quá dư giả và thật đáng mơ ước với bất cứ người đàn ông nào.

Thế nhưng nếu như không có những ân nhân như Juan Carlos Restrepo, Gustavo, cuộc đời James Rodriguez sẽ ra sao? Rất có thể anh sẽ trở thành một lập trình viên, một kỹ sư máy tính.

James Rodriguez chia sẻ, từ khi còn là một chú nhóc thì ngoài bóng đá, anh còn rất đam mê những thứ liên quan đến công nghệ. Tiền vệ của Real Madrid thường mê mẩn khi nhìn thấy những chiếc điện thoại hay máy tính và từng mơ ước trở thành một kỹ sư lập trình trong tương lai. “Tôi có một niềm đam mê bất tận với máy tính và những thứ công nghệ”, James chia sẻ.

“Trước khi gia nhập Real Madrid, tôi đã theo học một chương trình kỹ sư máy tính ở Monaco, nhưng giờ đành dừng lại vì không có thời gian. Tôi luôn thích máy tính và nghĩ rằng sau khi kết thúc sự nghiệp mình sẽ tiếp tục con đường ấy. Ngoài ra tôi rất thích đi khiêu vũ với vợ tôi. Hoặc nếu có thể, tôi cùng vợ và các bạn bè sẽ khiêu vũ ngay trong nhà”, ngôi sao này nói thêm.

MỚI - NÓNG