Chồng sát hại bạn thân ngay tại nhà vì bị “cắm sừng“

Chị Định tâm sự với người viết. Ảnh TG
Chị Định tâm sự với người viết. Ảnh TG
Thời gian trôi qua nhưng trong kí ức bà con phường Đồng Nguyên (TP. Bắc Ninh), nỗi ám ảnh từ thảm án Nguyễn Hữu Tân giết chết người bạn “nối khố” Đỗ Hoàng Văn vẫn còn nguyên vẹn. Với nhiều người, trách nhiệm lớn nhất trong kết cục đau lòng ấy là chị Nguyễn Thị Định (vợ anh Tân) – người đã quan hệ bất chính với bạn thân của chồng.

Chứng kiến cảnh vợ và bạn ôm ấp nhau ngay trong nhà, nỗi uất ức dâng đầy đã khiến Tân không kiềm chế nổi. Mức án 6 năm tù là cái giá anh Tân phải trả. Nhưng dù không phải chịu sự phán xét của pháp luật, chị Định cũng phải chấp nhận cuộc sống bị lương tâm dày vò. Từng ngày trôi qua trong nỗi ân hận, chị vẫn ngóng chờ chồng ra tù để nói lời “xin lỗi”.

Kết cục bi thảmcủa mối tình bất chính

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà chị Nguyễn Thị Định ( SN 1976, thôn Tam Lư, phường Đồng Nguyên, TP. Bắc Ninh) đang sinh sống. Nửa năm trôi qua kể từ ngày chồng bị bắt, nếp sống sinh hoạt thường nhật đã được khôi phục nhưng căn nhà vẫn đượm sự hiu quạnh. Rót chén nước mới khách, nét mặt buồn rầu, chị Định bồi hồi tâm sự: “Khi vụ án xảy ra, ít người biết anh Đỗ Hoàng Văn (nạn nhân – PV) với chồng tôi vốn là bạn từ thuở thiếu thời. Gia đình tôi và anh Văn sống cùng ở phường Đồng Nguyên này”. Trong nhiều năm, cuộc sống gia đình trôi đi đầm ấm với 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Mấy năm trước, nhờ số vốn liếng dành dụm và sự giúp đỡ của người thân, vợ chồng anh Tân đã xây dựng được một căn nhà khang trang, gần nhà bố mẹ chồng và ra ở riêng. Có nhà mới, ngày ngày anh Tân tần tảo chạy xe tải để kiếm tiền. Sợ vợ vất vả, anh để chị Định ở nhà quán xuyến nội trợ, chăm sóc con cái.

Chồng sát hại bạn thân ngay tại nhà vì bị “cắm sừng“ ảnh 1

Ngôi nhà chị Định đang sinh sống. Ảnh TG

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, gia đình anh Tân có lập điện thờ để cúng bái. Vốn là bạn thân, anh Văn cũng thường xuyên qua nhà anh Tân rồi ra điện thờ cúng cầu. Sau một thời gian như vậy, đến giữa năm 2013, giữa anh Văn và chị Định nảy sinh mối quan hệ tình ái và thường lén lút qua lại với nhau. Sau đó, mối quan hệ này đã bị người dân xì xào, bàn tán. Biết chuyện, vì không muốn “xấu nàng hổ ai” nên anh Tân đã nhiều lần khuyên bảo vợ kết thúc mối quan hệ ngoài luồng sai trái này.


Nghe chồng tâm tình, chị Định cũng thừa nhận chuyện ngoại tình và hứa hẹn sẽ thay đổi. Vậy nhưng đến ngày 25/11/2013, anh Tân và anh Văn rủ nhau đi ăn sáng. Xong xuôi, hai người về nhà anh Tân chơi. Sau đó, anh Tân có việc đột xuất phải ra ngoài còn Văn ở lại nhờ chị Định lên điện cúng bái giúp. Cúng xong, Văn liền kéo chị Định lại gần và ôm ấp. Đúng lúc này, Tân ra ngoài trở về, chứng kiến cảnh vợ và người bạn đang tình tự, anh đã hoàn toàn suy sụp. Cảm giác uất ức vì bị vợ “cắm sừng”, bị bạn thân phản bội đã choán hết tâm trí của anh lúc này. Trong một phút không kiềm chế được bản thân, anh Tân đã ra tay sát hại kẻ “cắm sừng” mình và cũng là người bạn thân thiết bấy lâu nay.

Sự việc xảy ra khiến người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng. Ai cũng bất ngờ bởi anh Tân và anh Văn đều sống cùng khu và chơi rất thân với nhau ngay từ khi còn bé. Đến lúc trưởng thành, cả hai đều đã có hạnh phúc riêng nhưng tình bạn của họ vẫn không hề thay đổi. Vậy mà giờ đây, anh Văn bị Tân sát hại vì dan díu với chính vợ của bạn. “Sự việc xảy ra, tôi bước chân rời nhà là lại thấy ngập tràn cảm giác rất xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Thời gian đó, tôi đã rất đau khổ và chán nản. Nhưng khi nghĩ đến 4 đứa con đang tuổi ăn học, cần có người lo cho từng bữa ăn, cuốn sách, tôi vượt qua mọi dị nghị và mặc cảm bản thân mà tiếp tục bươn chải cuộc sống. Lỗi cũng tại ở mình nên giờ đây, mình phải chăm lo cho các con thật tốt để bù đắp lại những mất mát, tổn thương mà bản thân đã gây ra cho chồng và gia đình”, chị Định tâm sự.

Mong gặp mặt xin chồng tha thứ

Từ ngày anh Tân bị bắt, vì quá dằn vặt bản thân nên chị Định ngày càng suy sụp. Hàng xóm, người thân cũng đồng cảm cho tấn bi kịch xảy ra ngoài mong muốn nên đã đến động viên chị và các cháu rất nhiều. Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tân (SN 1975), trú tại thôn Tam Lư, phường Đồng Nguyên, Thành phố Bắc Ninh, 6 năm tù giam về tội “Giết người”.

“Hôm tòa xử án, tôi và người thân cũng đến dự phiên tòa. Nghe xong bản án chồng phải chịu, tôi như khuỵu xuống. Tôi không ngờ rằng, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà sự việc giờ lại thành ra thế này. Giờ đây, tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn màng, chỉ mong anh Tân sẽ tha thứ cho người vợ tệ bạc này. Từ hôm anh ấy bị bắt đến nay, tôi và chồng chỉ được gặp mặt chứ chưa trực tiếp nói chuyện. Điều tôi lo lắng nhất là khi anh Tân được đưa đến thụ án ở trại giam, tôi lên thăm thì anh ấy có chịu nói chuyện với tôi hay không? Không biết anh ấy có trách hờn tôi không?”, chị Định bùi ngùi.

Hiện tại, cuộc sống của gia đình chị Định rất khó khăn khi người chồng đang phải thụ án trong trại giam. Thương các cháu, ông Nguyễn Văn Thận (bố chồng) đã đứng ra cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Còn phía chị Định, ngày ngày tần tảo đi làm thuê làm mướn để trang trải cho cuộc sống. Chị Định tâm sự trong nước mắt: “Sự việc đau lòng xảy ra đều là do lỗi của tôi nhưng phía gia đình nhà chồng đã không trách mắng mà còn động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt, bố mẹ chồng sống gần nhà nên thường xuyên qua thăm nom, chăm sóc các cháu. Như thế đối với người mang tội lỗi như tôi đã thấy an ủi rất nhiều, lương tâm tôi cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. Giờ đây, dù có khổ sở thế nào, có khó khăn đến bao nhiêu thì tôi cũng sẽ chăm lo cho các con thật tốt, đợi ngày chồng mình thụ án xong để được nói với anh ấy một câu xin lỗi mà tôi đã kìm nén bao lâu”.

Theo Hồ Phúc


Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG