TPO - Tin lời đường mật của anh, mơ được làm dâu con nhà giàu, viễn cảnh sắp thành vợ thiếu gia làm tôi mê muội đến mức chỉ sau 2 tháng quen nhau tôi đã gật đầu nhận lời tỏ tình của anh.
TPO - bây giờ có phân tích thế nào thì cũng không giải quyết được hậu quả căn bệnh xã hội lây qua đường tình dục mà cháu đang mang vì quan hệ bừa bãi với "gái làng chơi" suốt thời gian qua.
TP - Nhiều người đàn ông bị “bắt” về làm chồng và nếu ở nhà vợ mà phạm lỗi, sẽ bị trả về “nhà sản xuất” với hai bàn tay trắng. Nhưng thực tế, phần lớn các ông chồng suốt ngày ở nhà ăn chơi, nhậu nhẹt, trong khi vợ họ còng lưng trên nương rẫy.
Tôi và anh lớn lên ở cùng khu phố, biết nhau từ thủa thiếu thời. Chúng tôi học cùng trường với nhau. Anh là người khá thông minh, vui tính. Hai đứa có những sở thích, quan niệm giống nhau.
TPO - Rõ ràng vợ anh hư hỏng như vậy mà anh dễ dàng nhắm mắt cho qua, mặc vợ muốn sao được nấy. Chỉ vì anh ngại mình ở rể, ngại nói sau một lần dạy dỗ, góp ý cho vợ bị bố mẹ vợ chê trách là quê mùa, là lạc hậu. Rồi vợ khóc lóc, tự ái nên anh đành đầu hàng, chấp nhận để vợ tự do muốn sống sao thì sống!
Anh có tiếng là tay chơi trong cơ quan. Cả cơ quan đều biết mỗi cô không biết. Cô từng sống buông thả, liều mình với nhiều anh, nạo thai vài lần. Cả hai đều cố gắng giấu bí mật động trời này trong ngăn sâu thẳm cuộc đời, cho tới một ngày…
TPO - Mua được đất, xây dựng căn nhà hơn 600 triệu đồng do các cá nhân, tổ chức tài trợ hỗ trợ nhưng Nguyễn Hoàng Anh (tên gọi khác Nguyễn Hào Anh) thích chơi bời, đổi xe như đổi áo, xài hết tiền và đập phá tài sản để gây áp lực đuổi mẹ ruột và cha dượng ra khỏi nhà.
Ngày 26/8, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ xử lý Phạm Thị Lan (sinh năm 1991, quê quán Yên Bái) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Em đã yêu người đàn ông có vợ, anh ấy cũng yêu em và em đã có thai với anh (em đã giữ lại giọt máu của anh). Anh ấy rất tốt, quan tâm và rất tôn trọng em.
TP - Bạn gái tôi có một người bạn trai thân học cùng thời trung học, hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện, rủ nhau đi uống nước. Tuy nhiên, tôi phát hiện cậu bạn ấy được người yêu tôi khen là ngoan, chăm chỉ nhưng lại khá chơi bời, thậm chí từng sử dụng cả thuốc lắc. Người yêu tôi biết điều đó nhưng vẫn coi là bạn bè tốt. Tôi rất lo lắng và khó xử, có nên cấm cô ấy không được chơi với cậu ấy không? ngocthuongde…@
Câu chuyện của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giang Tây, Trung Quốc trở thành điển hình cho thói ăn chơi sa đọa và bệnh hoạn. Giấc mơ mà ông này đeo đuổi chính là được "qua đêm" với 1.500 người phụ nữ.
Gặp My “Trường Sơn” trong trại giam, ít ai có thể ngờ cô gái với nước da trắng như trứng gà bóc và cặp mắt lúc nào cũng như có nước ấy lại từng là một bà trùm ma túy phố núi.
Nhiều bậc cha mẹ tìm mọi cách ép con du học mà không biết con mình có khả năng hay không và phải chuẩn bị những gì. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đáng buồn…