Như tin đã đưa, hôm 4/3 trung vệ đội trưởng Davide Astori của Fiorentina vừa đột ngột qua đời khi đang ngủ tại một khách sạn ở thành phố Udine - nơi đội bóng đóng quân chuẩn bị cho trận đấu với Udinese tại Serie A.
Những thông tin ban đầu cho hay, Astori chết do một cơn đau tim bất ngờ, một cái chết hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, hôm qua, Trưởng Công tố của Udine, ông Antonio De Nicolo cho biết, nhà chức trách thành phố này không loại trừ khả năng đây là một vụ ngộ sát.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm rõ, liệu Astori ra đi vì định mệnh phải thế, hay có ai đó đã biết trước về nguy cơ sức khỏe của anh ấy. Chúng tôi không loại trừ khả năng đây có thể là một vụ ngộ sát”, De Nicolo phát biểu với hãng thông tấn ANSA.
Trong khi đó, ngày hôm qua, các CĐV Fiorentina đã có hàng loạt hoạt động tưởng niệm người trung vệ đội trưởng xấu số của mình. Một tấm banner lớn với dòng chữ “ciao capitano” đã được treo lên hàng rào sân Artemio Franchi, sân nhà của Fiorentina. Hàng trăm CĐV đội bóng này cũng tới đây đặt hoa cũng như dán lên tường các bức ảnh tưởng nhớ Astori.